
Ở trận đấu nói trên, Man City chơi với đội hình xuất phát không khác gì so với trận gần nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 họ tung ra sân 11 cầu thủ giống nhau trong 2 trận đấu liên tiếp (năm 2017 Man City làm điều này khi đá với Stoke & Napoli).
Cách đây vài ngày, Man City với những cầu thủ được ra sân ngay từ đầu là Ederson; Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Rodrigo, Guendogan, Bernardo, Mahrez, Sterling và Aguero đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Porto ở lượt đầu vòng bảng Champions League 2020/21. Những tưởng đây là công thức chiến thắng hứa hẹn sẽ mang lại thành công cho Man City, nhưng đáng tiếc là thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Trên sân của West Ham, Man City để thủng lưới trước sau pha tung người móc bóng đẹp mắt của Antoino ở phút 18. Đến phút 51, Man City cũng tìm được bàn gỡ do công của Foden, nhưng đã là tất cả những gì mà các vị khách làm được.
Trong ngày ngôi sao tấn công Sterling tỏ ra quá vô duyên, dù rất nỗ lực song Man City lại không tài nào ghi thêm được bàn thắng trong suốt 40 phút cuối trận. Với kết quả này, HLV Pep Guardiola đã có lần đầu tiên không hạ được West Ham và chuỗi trận thắng liên tiếp của Man City trước The Hammers phải dừng lại ở con số 9. Nếu đánh bại West Ham, Man City đã có thành tích ngang bằng với Arsenal, CLB đang giữ kỷ lục giành chiến thắng thắng liên tiếp trước West Ham nhất (10 trận).
XEM THÊM
Để Mendy thay Kepa, Chelsea đã giải được bài toán phòng ngự
Bình Luận