
Một đại gia người Mỹ còn vừa đề nghị tỷ phú Nga, Roman Abramovich bán lại Chelsea cho mình. Ai là người có đủ tham vọng và tiềm lực để có thể đòi làm chủ mới của The Blues? Lời đề nghị đó nặng đô tới đâu? Thái độ của Abramovich thế nào trước lời đề nghị của đại gia được báo giới Anh phiên âm cách đọc tên là “Bow-lee” này?
Câu trả lời đầu tiên là Todd Boehly. Vị tỷ phú 46 tuổi người Mỹ này đang sở hữu trong tay khối tài sản ước tính 4,72 tỷ bảng. Boehly là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty đầu tư tư nhân Eldridge Industries. Ngoài ra, ông còn có chân trong ban lãnh đạo của một số công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như công nghiệp giải trí, bất động sản, kinh doanh ăn uống, dịch vụ việc làm,…
Boehly sớm có máu thể thao trong người. Thời còn cắp sách đi học, ông là một thành viên trong đội vật của trường mình. Cậu sinh viên Boehly hồi ấy là đô vật mà đối thủ nào cũng phải e ngại. Đội vật trường của Boehly từng giành chức vô địch cấp bang ở Mỹ. Hiện tỷ phú gốc Đức này đã rót tiền đầu tư vào các môn bóng chày và bóng rổ. Ông nắm 20% cổ phần của đội Los Angeles Dodgers tại giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) và là đồng chủ sở hữu của đội Los Angeles Sparks của giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA). Boehly chưa định dừng lại tầm bành trướng của mình trong thể thao.
Tham vọng lấn sân tiếp theo của Boehly là bóng đá, mà cụ thể là Premier League. Hiện chưa rõ con số cụ thể mà Boehly đặt ra trên bàn đàm phán với Abramovich là bao nhiêu. Các nguồn tin tại Anh chỉ khẳng định rằng Abramovich vừa lắc đầu với Boehly. Thấy bảo Abramovich chỉ cân nhắc việc có bán lại Chelsea hay không nếu nhận được đề nghị trị giá 3 tỷ bảng trở lên. Điều đó có nghĩa lời đề nghị của Boehly chưa đạt đến con số 3 tỷ bảng.
Bình Luận