Wenger bình thản, nhưng Arsenal phải hành động để tự cứu mình

Sau thất bại, Arsene Wenger vẫn thờ ơ với áp lực dư luận và làm công việc quen thuộc: tìm cách bào chữa. Arsenal không thể tiếp tục theo cách này. Họ cần cương quyết dứt tình với HLV người Pháp để cứu lấy đội bóng suy nhược và đang dần vỡ vụn.
Wenger bình thản, nhưng Arsenal phải hành động để tự cứu mình

Wenger càng trở nên đáng thương hại

“Những gì Arsenal đã thể hiện vào Chủ nhật (chung kết Cúp Liên đoàn) đã bị cường điệu hóa và tạo thành cú đánh lớn vào tinh thần các cầu thủ”, Arsene Wenger nói sau thất bại 0-3 lần thứ hai trước Man City chỉ trong vòng 5 ngày. “Nhưng tôi nghĩ cả đội đã có màn trình diễn khá tốt vào hôm nay, và do yếu đuối trong phòng ngự”. 

Nếu chừng đó chưa đủ thuyết phục, HLV người Pháp lại viện dẫn một lý do khác: Man City quá mạnh. “Thật không may, chúng tôi phải đối mặt với đội bóng xuất sắc nhất nước Anh tới 2 lần”, ông cho biết. “Mọi người thường đề cập tới kỹ thuật, song Man City cũng rất mạnh về thể chất để có thể chơi bao sân, đó là lý do tại sao họ luôn giành chiến thắng”.

Càng cố gắng bào chữa, . Tất cả không đủ để che giấu sự bất lực của ông trong việc lập một kế hoạch chi tiết cho những trận đấu lớn. Ở lượt đi ở Premier Leaqgue mà Arsenal thua 1-3, Giáo sư thiết lập hệ thống phòng thủ 3 người. Chung kết Cúp Liên đoàn, ông chuyển sang 4 hậu vệ và thua 0-3. Rạng sáng qua, Wenger nghĩ rằng phải thực hiện một điều gì đó, và cách duy nhất ông thực hiện là quay về 3 trung vệ. Kết quả: Pháo thủ bị kết liễu ngay trong hiệp 1. 

Theo bình luận của tờ Daily Mail, ngay cả khi Arsenal chơi với 10 hậu vệ, Man City vẫn dư sức tìm ra các khoảng trống và bắn hạ họ. Vấn đề là Wenger không phải bậc thầy về chiến thuật và đặc biệt, không có khả năng xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc. Đầu những năm 2000, Arsenal từng bất bại nhờ vào dàn hậu vệ hảo hạng mà Giáo sư được thừa hưởng từ trước. Càng về sau, đội bóng này càng trở nên yếu đuối và dễ bị đánh bại. 


Dấu chấm hết cho triều đại Wenger

“Một đêm buồn cho Wenger”, Martin Keown - thành viên của “Arsenal Invincibles 2004” nhưng không phải Wenger mua về - cảm thán. Cựu hậu vệ 51 tuổi cũng cảm thấy, với HLV 68 tuổi, giờ đây buổi họp báo còn quan trọng hơn các trận đấu. Rõ ràng Wenger không có gì để làm trên đường pitch, ngoài việc dành phần lớn thời gian gục đầu trên ghế. Trong trường hợp các cầu thủ tìm kiếm chút động lực từ HLV, họ sẽ phải thất vọng. Wenger chỉ mang đến sự chán nản và tuyệt vọng.

Theo Keown, chỉ có một tồi tệ hơn so với hiện tại là thời kỳ được dẫn dắt bởi Terry Neill. Trong 7 năm từ 1976-1983, Pháo thủ chỉ giành 1 chiếc Cúp FA và thất bại ở 4 trận chung kết khác. Mùa 1982/83, Arsenal kết thúc ở vị trí thứ 10. Điều ngạc nhiên là Neill lại được gia hạn hợp đồng. Nhưng chỉ 4 tháng sau đó, ban lãnh đạo suy nghĩ lại và sa thải ông. 

Những người đứng đầu ở Emirates đang ở trong tình thế tương tự. Wenger xứng đáng được tôn trọng bởi những cống hiến không mệt mỏi suốt 21 năm qua. Ông cũng nhận được sự ủng hộ vô bờ bến từ cổ đông lớn Stan Kroenke. Nhưng đã đến lúc để chấm dứt tất cả. Man City đã đặt dấu chấm hết cho triều đại Wenger và việc Arsenal phải làm là kết thúc nó.  

Arsenal thảm hại trong năm 2018
Nếu mùa giải bắt đầu từ khi bước sang năm 2018, Arsenal sẽ đứng thứ 14 trên BXH Premier League với vỏn vẹn 7 điểm sau 7 trận (thắng 2, hòa 1, thua 4), cách khu vực xuống hạng… 1 điểm. Tính tất cả các mặt trận, Pháo thủ đã thua 7 trận trong năm 2018, nhiều hơn mọi đội bóng khác ở nước Anh!
    Bình Luận