Cựu sao Liverpool bất ngờ trở lại Anfield, nói lời chào sau cuối

Một cầu thủ vừa chia tay Liverpool đã bất ngờ trở lại thành phố cảng để nói lời từ biệt.

Tuần vừa qua là một tuần lễ đặc biệt bận rộn với cựu thủ môn của Simon Mignolet. Anh đã ngồi trên băng ghế dự bị của Liverpool ở trận tranh Community Shield vào Chủ nhật, đến Bỉ vào thứ 2 và chơi cho CLB mới, Club Brugge tại vòng loại UEFA Champions League một ngày sau đó. Và điều bất ngờ là chưa dừng lại ở đó, sau màn ra mắt đội bóng của Bỉ, Mignolet đã lại trở về Liverpool để nói lời tạm biệt sau cuối.

"Tôi đã dành 6 năm ở đây, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ'', Mignolet nói với Liverpoolfc.com. ''Tôi đã học hỏi để hiểu về mọi người, không chỉ các cầu thủ bóng đá - những đồng nghiệp của tôi mà cả những người ở hậu trường nữa. Bởi vậy, thật tuyệt khi thấy họ trở lại một cách thoải mái hơn sau trận Siêu cúp. Mọi thứ đều đang diễn ra bình thường và mọi người phải làm công việc của họ. Hôm nay, khi mọi thứ thoải mái hơn một chút, buổi tập cũng diễn ra muộn hơn, tôi đã có thể nói một lời tạm biệt.’’

Mignolet came back to Melwood for his farewell interview - Bóng Đá

Đã chính thức ra mắt Club Brugge, Simon Mignolet vẫn không quên trở lại Liverpool để nói lời chào tạm biệt.

Ngay khi trở lại Bỉ, số 88 của Club Brugge đã được tín nhiệm để có trận ra mắt gặp đối thủ Dynamo Kyiv và anh đã đáp lại niềm tin của ban huấn luyện khi giữ sạch lưới. Mignolet thừa nhận đây là cơ hội mà anh ấy đã để mắt đến trong vài năm qua tại Liverpool:

"Trong vài năm qua, tôi luôn nghĩ và nói rằng tôi muốn được chơi bóng trở lại, tôi muốn được trở lại sân cỏ. Họ là đội muốn tôi nhất, điều đó thúc đẩy tôi đến và gặp gỡ họ. Giống như ngày hôm qua, tôi đã chơi 1 trận hay, dù đó mới là trận lượt đi thôi nên chưa thể nói là chúng tôi đã thắng, nhưng tôi đã ở trên sân và giữ sạch lưới. Chúng tôi đã thắng 1-0 và cảm giác sau đó chính xác là những gì tôi muốn trải qua một lần nữa."

Tuyển thủ Bỉ cũng thể hiện niềm tin rằng chiến thắng tại UEFA Champions League 2018/19 sẽ chưa phải là chiến tích lớn nhất của đội hình Liverpool hiện tại. Ngay cả khi tập thể Lữ đoàn Đỏ đã mất đi Mignolet - một mẫu cầu thủ dự bị chuyên nghiệp hiếm có, luôn mang lại nguồn cảm hứng thực sự trong phòng thay đồ, họ vẫn sẽ tiến về phía trước:

"Với chất lượng bên trong phòng thay đồ này, tôi không nghĩ có lý do gì để e sợ. Bạn phải thách thức mọi thứ - Premier League, League Cup, FA Cup và tất nhiên, ở châu Âu - và tôi chắc chắn họ sẽ làm điều đó."

Mignolet came back to Melwood for his farewell interview - Bóng Đá

Chức vô địch UEFA Champions League là cái kết đẹp cho hành trành 6 năm ở Liverpool của Simon Mignolet.

Cuối cùng, Mignolet cũng không quên nhấn mạnh rằng Liverpool đã trở thành gia đình của anh, nơi anh đã có những kết nối sâu sắc nhất về mặt cảm xúc và một nỗi nhớ dành cho thành phố đặc biệt này chắc chắn có tồn tại:

"Nơi đây rất có ý nghĩa với tôi, bởi đó là một gia đình lớn. Đó là một CLB vĩ đại. Một trong những điều luôn khiến tôi cảm động nhất là khi ra nước ngoài và thấy CLB được theo dõi nhiều đến thế nào. Không chỉ với những màn trình diễn trên sân cỏ mà còn là sự kết nối với cộng đồng, sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được,… Tôi đã thấy điều đó một lần nữa ở Mỹ và điều đó thực sự rất đặc biệt.’’

"Tôi không nghĩ có một CLB nào trên thế giới có thể lớn hơn thế, nơi NHM rất say mê trở thành một phần của Lữ đoàn Đỏ, say mê theo dõi Liverpool và cực kỳ trân trọng Anfield. Tôi nghĩ đó là thứ khiến Liverpool trở nên vĩ đại, và đó sẽ luôn là vinh dự lớn khi được thi đấu cho CLB này và tôi sẽ luôn trân trọng điều đó."

Xem những khoảnh khắc đẹp hè 2019 của Liverpool:

    Bình Luận