Một đội bóng của nước Anh đang trải qua những ngày tháng vô cùng đen tối.

Mùa giải 2018/19, CLB Bury FC đã thi đấu xuất sắc tại giải League Two.

Họ cán đích ở vị trí thứ 2 với 79 điểm (22 thắng, 13 hòa, 11 thua) qua đó giành 1 vé trực tiếp thăng hạng lên League One.

Niềm vui của các cầu thủ Bury trong ngày chính thức lên hạng.

Tuy nhiên, ngay sau đó là cơn ác mộng 'kinh hoàng' dành cho họ. Theo đó, CLB Bury không có khả năng chi trả các khoản nợ và đứng trước nguy cơ phá sản. Để giải quyết tình hình, chủ sở hữu Steve Dale quyết định dàn xếp một thỏa thuận CVA (Company Voluntary Arrangement) và được các chủ nợ thông qua. Thế nhưng, hành động trên khiến CLB bị trừ 12 điểm ở League One 2019/20 vì không thể đảm bảo tài chính theo luật của giải đấu.

Cũng bởi tình hình tài chính, HLV Ryan Lowe, người đưa Bury lên hạng, đã chia tay CLB để gia nhập Plymouth.

Thay thế Lowe là HLV 54 tuổi Paul Wilkinson. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên Wilkinson làm HLV trưởng, trước đó, ông chỉ đóng vai trò trợ lý.

Cũng vì vấn đề tài chính, 14 cầu thủ đã lần lượt chia tay Bury Hè này.

Hệ quả, HLV Wilkinson nhận đội trong bối cảnh Bury chỉ còn 6 cầu thủ có hợp đồng với CLB. Để giải quyết tình hình trên, trong các trận giao hữu, Wilkinson đã thường xuyên sử dụng cầu thủ thử việc để tuyển chọn những người mới.

Khi mùa giải bắt đầu, Bury tiếp tục nhận tin dữ, họ bị BTC cấm thi đấu vì chưa giải quyết được vấn đề tài chính. Các trận đấu của Bury ở League One và Cúp Liên đoàn đều bị hoãn.

Không khí ảm đạm gần SVĐ của Bury FC những tuần qua.

Bình Luận