Pochettino: "Chúng tôi cần phải khóc vì giấc mơ đã thành hiện thực"

Huấn luyện viên Pochettino tỏ ra rất hạnh phúc vì cuối cùng sân vận động Tottenham Hotspur cũng được đưa vào sử dụng.

Hồi đầu mùa giải, Tottenham phải xin phép BTC Premier League tiếp đón Liverpool trên sân Wembley do kế hoạch khai trương sân mới của họ tiếp tục gặp trục trặc. Đó đã là lần thứ ba Spurs phải lùi ngày chào tổ ấm mới mang tên Tottenham Hotspur.

Lý do của quyết định hoãn là do SVĐ này đang phát sinh những vấn đề về hệ thống an ninh và an toàn. Kết quả cuộc tổng kiểm tra mới đây cho thấy, sân Tottenham Hotspur chưa đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết, và không thể đưa vào sử dụng ngay lập tức.

Theo Daily Mail, sân Tottenham Hotspur đã ký hợp đồng cho 2 CLB bóng bầu dục Seattle Seahawks và Oakland Raiders thi đấu vào ngày 14/10, nhưng việc hoãn bất chợt khiến 2 CLB này không biết phải tổ chức trận đấu ở đâu. Theo tin cập nhật, trận đấu này có thể sẽ phải kéo tới Wembley tranh tài.

Việc hoãn ngày chào sân cũng ảnh hưởng rất lớn tới một đội ngũ CĐV hùng hậu sở hữu vé cả mùa. Sau đó, chủ tịch Daniel Levy cũng đã phải đăng đàn xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ hỗ trợ những CĐV có vé cả mùa có thể dự khán các trận sân nhà sắp tới của Spurs trên sân Wembley.

Tottenham

 Pochettino đang đi trên con đường giống Arsene Wenger từng làm với Arsenal khi giúp CLB xây sân mới.

Cho đến thời điểm này, kế hoạch gần như đã được hoàn tất. Spurs hy vọng cuộc đụng độ với Crystal Palace vào ngày 4 tháng 4 tới sẽ là trận đầu tiên của họ tại mái nhà mới. Và huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã nói về điều này với tâm trạng xúc động. Ông phát biểu: "Chúng tôi cần phải khóc vì giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực".

Spurs dự định đặt tên sân đơn giản là Tottenham Hotspur. Nhưng đang có một loạt các tập đoàn danh tiếng như Apple, Nike, Amazon hay FedEx sẵn sàng chi một số tiền lớn để được lấy thương hiệu của mình làm tên của “pháo đài” có sức chứa lên tới hơn 62 nghìn người này.

    Bình Luận