'Từ khi tới Liverpool, tôi hào hứng hơn là lo lắng'

Liverpool đang đứng trước thời khắc lịch sử cuối cùng để nâng cao một danh hiệu dưới thời Jurgen Klopp, và điều đó có thể được khai phá bởi Virgil van Dijk.

Kể từ khi trung vệ người Hà Lan đến với sân Anfield, anh đã biến nơi này thành một pháo đài bất khả chiến bại, khi Liverpool vẫn chưa hề thua ở tổ ấm. Trong khi đó, cá nhân Van Dijk cũng chưa bị qua mặt ở mùa giải Premier League 2018/19.

Việc thất bại trước Man City ở cuộc đua danh hiệu quốc nội đã khiến đội bóng vùng Merseyside rơi vào hoàn cảnh đau thương, nhưng bây giờ họ vẫn còn cơ hội để phá vỡ cái dớp trắng tay ở sân chơi Champions League vào đầu tháng sau.

Chia sẻ trên tờ The Guardian về áp lực tại đội bóng mới, Van Dijk nói với vẻ đầy tự tin và anh coi như chẳng có gì xảy ra, ngay cả khi mức phí chuyển nhượng vào cuối năm 2017 là kỷ lục thế giới dành cho một trung vệ (75 triệu bảng).

Từ khi tới Liverpool, tôi hào hứng hơn là lo lắng, anh chia sẻ. “Thậm chí trước trận chung kết Champions League mùa trước (gặp Real Madrid), tôi còn chẳng cảm thấy khó khăn chút nào. Tôi rất thoải mái, kiểu như tự nói với mình rằng: ‘Chiến thôi, chiến thôi nào’”.

'Từ khi tới Liverpool, tôi hào hứng hơn là lo lắng' - Bóng Đá

 Van Dijk phỏng vấn trên tờ The Guardian.

Mùa giải này chắc chắn là quãng thời gian tốt đẹp nhất sự nghiệp của Van Dijk cho đến nay. Anh giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League theo bầu chọn từ PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Thực tế, cầu thủ này là hậu vệ hay nhất Châu Âu trong thời gian qua.

    Bình Luận