Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia

Các trang báo Hàn Quốc tỏ ra bức xúc sau thất bại của đội U23 nước này trước U23 Indonesia.

Để thua U23 Indonesia, U23 Hàn Quốc chẳng những phải dừng bước ở vòng tứ kết giải châu Á mà họ còn trải qua nỗi đau lớn hơn khi lần đầu tiên sau 40 năm, đại diện xứ kim chi không thể giành được vé đến Olympic.

Bức xúc với kết quả này, trang news1.kr của Hàn Quốc có bài viết được Thethao247 lược dịch cho biết: "Bóng đá Hàn Quốc lần đầu tiên không thể tham dự Thế vận hội sau 40 năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong đã thua sốc trước Indonesia

Hwang Sun-hong, người đặt mục tiêu giúp U23 Hàn Quốc là đội đầu tiên giành quyền tham dự 10 kỳ Olympic liên tiếp đã cúi đầu trước Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt. Đó là một kết quả gây sốc".

Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia - Bóng Đá

U23 Hàn Quốc chịu thua cay đắng trước U23 Indonesia. 

Trong khi đó, trang SBS News bày tỏ: "Đội U23 Hàn Quốc của chúng ta thua luân lưu với tỷ số chung cuộc 10-11, không thể tiến vào bán kết và không thể giành quyền tham dự Olympic lần thứ 10 liên tiếp. Họ cũng phải chịu nỗi tủi nhục khi lần đầu tiên thua Indonesia ở một giải U23 châu lục".

Còn trang Yonhap News gọi đây là bi kịch khi cho biết: "Bóng đá Hàn Quốc không thể giành vé tham dự Olympic lần đầu tiên sau 40 năm kể từ Thế vận hội Los Angeles (LA) năm 1984.

Đó là ‘bi kịch’ và sẽ mãi là vết nhơ lớn trong sự nghiệp của HLV Hwang Sun-hong, người mới đây được nhắc đến với tư cách ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng ĐTQG".

Phi Yến | 12:32 26/04/2024
    Bình Luận