Dư âm Đức 0-0 Pháp: Pogba "hư" thật rồi sao?

Tuyển Pháp nói chung và Pogba nói riêng đã chơi một trận dưới sức. Nếu không có tài năng của thủ thành Alphonse Areola, Gà trống Gaulois đã trắng tay ra về.

1. Pogba "hư" thật rồi sao?

Khi Paul Pogba chơi không tốt, nhiều tin đồn thất thiệt lại được tung lên. Nào là anh mâu thuẫn với Jose Mourinho, nào Mino Raiola đã liên hệ với Juventus lẫn Barca. Tất cả chỉ minh chứng cho việc, tiền vệ này đang chơi dưới sức. 

Dư âm Đức 0-0 Pháp: Pogba

 Pogba bị phong tỏa trước hàng tiền vệ cơ động của Đức. 

Bản thân Pogba là một cầu thủ chơi theo cảm hứng. Nguồn cảm hứng ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau hai năm thi đấu cho Man Utd. Thứ người ta chờ đợi ở thời điểm này là sự điềm tĩnh như khi anh còn chơi ở Juventus. Song, điều đó một lần nữa lại không xảy ra, lần này ở ở cấp độ đội tuyển. 

Trong cuộc hành quân đến đất Đức đêm qua, Pogba chơi như một người vô hồn. Anh không thể cung cấp bóng cho Giroud hay Mbappe. Những đường chọc khe của Pogba dễ dàng bị các hậu vệ Đức cắt đứt. Điểm nhấn đáng chú ý duy nhất mà Pogba để lại là tình huống nằm sân sau pha nhảy lên đánh đầu cùng Thomas Muller. 

Rõ ràng, Pogba đang gặp những vấn đề nhất định, cả về mặt tâm lí lẫn phong độ. Nếu ở Man Utd, anh "hư" là do Mourinho quá nuông chiều, thì giờ đây, khi khoác lên màu áo lam, Pogba cũng đang đá vô lối, vô tổ chức không kém. Liệu Didier Deschamps sẽ dùng biện pháp mạnh nào để cứu lấy cậu học trò cưng?

2. Người Đức lột xác

Dư âm Đức 0-0 Pháp: Pogba

 Areola giúp tuyển Pháp giữ trắng lưới bằng một phong độ ấn tượng. 

Bỏ lại sau lưng thất bại ê chề ở World Cup, HLV Joachim Low và các học trò đã bước vào trận đấu đầu tiên của UEFA Nations League khá ấn tượng. Họ chơi mượt mà và lấn lướt đối thủ dựa vào lợi thế sân nhà. Bất chấp Mesut Ozil không có mặt trên sân, tuyến giữa của Cỗ xe tăng vẫn giữ được sự cơ động thường thấy. Sự xông xáo của Marco Reus và Thomas Muller là những điểm cộng. 

Đáng tiếc, mọi toan tính của ông Low đều không trở thành hiện thực bởi sự xuất sắc của thủ môn Alphonse Areola. Cầu thủ đang trong biên chế của PSG đã có 6 pha cứu thua xuất thần trước những anh tài của Đức. Mất điểm đáng tiếc, hẳn nhiều CĐV trên sân Allianz Arena đang nhớ quay quắt Miroslav Klose. Họ đang thiếu một trung phong cổ điển như thế trong vòng cấm. Hầu hết những đường tạt bóng của Đức đêm qua đều không được tận dụng triệt để. Thậm chí, khi có góc sút thuận lợi, Timo Werner cũng không dứt điểm thành công. Nếu giải quyết được bài toán này, tin rằng Đức sẽ có một cuộc lột xác mạnh mẽ từ đây đến EURO 2020. 

Diễn biến chính trận đấu: 

    Bình Luận