Hojlund: "Thật khó chịu và bực bội"

Trao đổi với The Guardian, chân sút người Đan Mạch đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh cuộc đối đầu Copenhagen.

Rasmus Hojlund thừa nhận, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình không phải là một cảm giác tốt đẹp. Nhưng đồng thời, anh cũng không thấy vui khi Manchester United không thể giành chiến thắng trước Copenhagen.

Chân sút người Đan Mạch chia sẻ:

"Cảm giác không tốt lắm. Một trận đấu đặc biệt dành cho tôi. Thật tuyệt khi ghi được hai bàn thắng, nhưng phải nói rằng, thật tiếc khi chúng tôi phải nhận thẻ đỏ vì chúng tôi đã chơi rất tốt trong 20-25 phút đầu tiên."

Hojlund sẽ không vui vì 3 cầu thủ Man United - Bóng Đá

 Hojlund tỏ ra thất vọng. 

"Tất nhiên, thật đặc biệt đối với tôi khi được nghe bài ca của FC Copenhagen trước trận đấu, nhưng tôi đang chơi bóng cho Manchester United nên đây là đội mà tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng trong mọi trận đấu."

Thật khó chịu và bực bội (khi ghi bàn và thua trận), nhưng tôi không thể làm gì nhiều về điều đó. Bóng đá là vậy. Tôi sẽ mang theo sự tự tin trong những trận đấu tiếp theo, nhưng quan trọng nhất là chiến thắng và tôi không thể đứng đây để ăn mừng sau khi chúng tôi vừa thua một trận đấu."

Huỳnh Phong | 22:11 09/11/2023
    Bình Luận