Man Utd 'bất lực' trên đất Hà Lan và 3 sự thật Solskjaer cần phải nhìn ra

Chiến lược gia người Na Uy đã đến lúc phải thay đổi khi các cầu thủ ông kì vọng không thể hiện được nhiều điều.

1. Brandon Williams quá "non"

Đội trưởng của U19 Manchester United được gọi lên đội một từ mùa giải trước. Khi ấy, Quỷ đỏ hành quân đến đất Pháp đối đầu với PSG tại Champions League. Tuy nhiên mãi đến mùa giải 2019/20 này, anh mới được HLV Ole Gunnar Solskjaer cho thử sức. Trước đó là ở trận gặp AFC Rochdale tại Carabao Cup, vừa qua là màn đối đầu với AZ Alkmaar.

Man Utd 'bất lực' trên đất Hà Lan và 3 sự thật Solskjaer cần phải nhìn ra - Bóng Đá

 Brandon Williams vẫn cần thêm nhiều thời gian.

Luke Shaw dính chấn thương, Ashley Young được cho dưỡng sức, Marcos Rojo được kéo vào đá trung vệ thay Phil Jones và thời cơ đã đến với Brandon Williams. Tuy vậy, màn trình diễn của chàng trai 19 tuổi này lại không quá thuyết phục. So với những gì hậu vệ trái sinh năm 2000 làm được ở đội trẻ, đó là phong độ có phần dưới sức.

Số 53 của M.U khổ sở khi phải đối đầu với Calvin Stengs, một tiền vệ cánh giàu tốc độ và có khả năng quấy rối rất tốt. "Ngọc thô" trưởng thành từ lò Carrington tỏ ra đuối sức và phải cần nhiều sự hỗ trợ từ các đàn anh. Đó cũng là lí do vì sao "tiểu Luke Shaw" không đóng góp được quá nhiều cho mặt trận tấn công của đội nhà. 

2. Scott McTominay là tiền vệ tốt nhất của M.U 

Thật không ngoa nếu nói chàng trai người Scotland là nhân tố chơi xuất sắc nhất tính đến lúc này của mùa giải. Cũng không phải ngẫu nhiên anh giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" tháng Chín của đội chủ sân Old Trafford. Nhìn những gì Fred và Nemanja Matic làm được trước AZ Alkmaar, các fan Quỷ đỏ không khỏi ngán ngẩm.

Man Utd 'bất lực' trên đất Hà Lan và 3 sự thật Solskjaer cần phải nhìn ra - Bóng Đá

 Nemanja Matic đã thực sự già?

Chỉ đơn giản là tham gia phòng ngự, tung ra những đường chuyền qua lại mà không mang đến bất kì sự đột biến nào. Thậm chí, cá nhân Matic có một pha để mất bóng ngay trước vòng 16m50 và suýt nữa khiến M.U phải trả giá. Trong khi đó, huyền thoại Michael Owen thẳng thắn chỉ trích Fred trên sóng truyền hình BT Sport vì màn thể hiện kém sắc.

Điều đó trái ngược với phong độ Scott McTominay khi được tung vào sân. Chơi chỉ vỏn vẹn 7 phút, thế nhưng số 39 của M.U lại có một pha kiến tạo đầy chất lượng cho Jesse Lingard. Nếu cầu thủ sinh năm 1992 chỉnh chu hơn trong tình huống dứt điểm, Manchester United có lẽ đã ra về với 3 điểm trong tay.

3. Angel Gomes xứng đáng được đá hộ công

Trận đấu vừa qua, cầu thủ gốc Bồ Đào Nha được bố trí chơi dạt sang cánh trái. Với nhiều fan M.U, điều này làm lãng phí tài năng chàng "em họ" của Luis Nani. Ở cuộc đối đầu với FC Astana, Angel Gomes được tin tưởng giao cho vị trí số 10. Dù không có được bàn thắng, tuy nhiên anh vẫn tạo ra nhiều pha bóng đột biến.

Man Utd 'bất lực' trên đất Hà Lan và 3 sự thật Solskjaer cần phải nhìn ra - Bóng Đá

 Angel Gomes luôn để lại những dấu ấn mỗi khi được ra sân.

Vào lúc này, đội chủ sân Old Trafford đang không có một cầu thủ hộ công nào thực sự xuất sắc. Jesse Lingard lại tái phát chấn thương chỉ ít phút khi được tung vào sân ở trận gặp AZ Alkmaar. Ngoài ra, Juan Mata cũng không còn duy trì phong độ đỉnh cao giống như khi chơi cho Chelsea. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải tạo ra sự thay đổi.

Việc để Angel Gomes đá chính sẽ thổi luồng gió mới vào cách tấn công của Quỷ đỏ. Cầu thủ lớn lên tại London rất ưa thích những pha bật tường, phối hợp nhóm. Bên cạnh đó, ngôi sao 19 tuổi luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền mang tính sáng tạo cao. 

HLV Solskjae kì vọng Fred sẽ tiến bộ hơn: 

    Bình Luận