De Rossi: 'Thắng kiểu Roma, nhưng rất đau tim’

De Rossi: 'Thắng kiểu Roma, nhưng rất đau tim’

“Chúng tôi biết ơn người hâm mộ đã cùng chúng tôi trải qua những khoảnh khắc đau tim này. Nhưng đây là một chiến thắng mang đậm phong cách Roma. Tôi không thể nhảy vào sân để thi đấu như trước đây. Bây giờ tôi không thể. Nhưng các học trò của tôi đã làm được”, nhà cầm quân 40 tuổi xúc động phát biểu sau trận đấu lượt về vòng play-off vào rạng sáng nay 23/2.

Rõ ràng, Roma vừa trải qua một đêm đầy kịch tính và giật gân tại sân Olimpico. De Rossi nhấn mạnh thêm rằng mỗi người yêu mến Roma sẽ hạnh phúc khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra tại đây. Bản thân ông không bao giờ quên được những khoảnh khắc diệu kỳ ấy bới “đây là trận đấu đầu tiên tại cúp châu Âu của tôi trên cương vị HLV trưởng của Roma”.

Trận đấu tại sân Olimpico cũng khép lại 1-1 như cách đây 1 tuần trên đất Hà Lan. Sau hiệp phụ không ghi được thêm bàn nào, hai đội bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và trong lịch sử, Giallorossi có thành tích sút phạt đền rất tệ, trong đó có thất bại kinh hoàng ở chung kết Cúp C1 châu Âu trước Liverpool ở mùa 1983/84 và trận chung kết Europa League mùa trước trước Sevilla.

“Đó là một cách chiến thắng rất Roma, khiến mọi người đau tim! Tôi nghĩ chúng tôi đã rũ bỏ được lời nguyền định mệnh thua ở loạt đá luân lưu. Roma sẽ lật sang trang sử mới từ đây”, De Rossi nhấn mạnh thêm.

Sau chiến thắng kịch tính này, đội trưởng Roma, Lorenzo Pellegrini, đã ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ cũng như tầm ảnh hưởng của De Rossi kể từ khi ông dẫn dắt CLB vào tháng 1/2024. “Trận đấu như một ngã tư đường và chúng tôi đã rẽ đúng hướng. Trong một tháng qua, chúng tôi đã thể hiện những điều tuyệt vời nhất và có thể tin tưởng vào chính mình. Tôi nhìn thấy tương lai lâu dài của HLV De Rossi tại đây”, Pellegrini nhấn mạnh trên Sky Sport Italia.

    Bình Luận