Lindelof cãi nhau tay đôi với Fernandes sau khi mắc lỗi

Bruno Fernandes bức xúc về pha phòng ngự tệ hại của Victor Lindelof dẫn đến bàn thua quyết định của Man United trước Sevilla ở bán kết Europa League.
Lindelof cãi nhau tay đôi với Fernandes sau khi mắc lỗi

Phút 78, khi tỷ số đang là 1-1, Jesus Navas lật vào từ cánh phải và tiền đạo Luuk de Jong trong tư thế không bị ai kèm đã dễ dàng dứt điểm cận thành hạ gục David De Gea mang về thắng lợi 2-1 chung cuộc cho Sevilla trước M.U.

Chứng kiến bàn thua của đội nhà, Fernandes vô cùng tức tối. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói đôi lời với Lindelof, song thay vì tiếp thu ý kiến của đồng đội, trung vệ 26 tuổi lại sửng cồ, hét vào mặt Fernandes. Quá chán ngán, tân binh của M.U đã bỏ đi.

Đây là tình huống mà phần đông chuyên gia nhận định Lindelof đã có tình huống phòng ngự tệ hại. Thay vì theo kèm chặt De Jong, Lindelof lại tự mình phòng thủ một kiểu, và pha phá bóng không thành công của anh đã tạo điều kiện cho chân sút phía Sevilla thoải mái ghi bàn trong tư thế trống trải.

Cả Paul Scholes và Robbie Savage đều đồng tình rằng Lindelof là cầu thủ đã mắc sai lầm tai hại trong bàn thua quyết định của Man United.

"Lindelof không một lần đá mắt qua sau vai ở bàn thua thứ hai. Dường như có sự thiếu liên lạc rõ ràng ở tuyến sau. Bruno Fernandes đã rất tức giận với Lindelof. Vấn đề đối với các hậu vệ là bạn sẽ bị trừng phạt vì sai lầm đó, trong khi các tiền đạo thì không", Savage cho biết.

"Cách phòng ngự của M.U ở bàn thua thứ hai thực sự sốc. Lindelof là một trung vệ, cậu ta phải hướng về tiền đạo mũi nhọn của Sevilla chứ. Vị trí cơ thể cậu ta hoàn toàn sai", Scholes bày tỏ quan điểm.

VIDEO: Lindelof nổi khùng với Fernandes ngay trên sân

XEM THÊM

Messi thông báo muốn rời Barca ngay lập tức

Người hùng và tội đồ trong ngày M.U dừng bước ở Europa League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận