Borussia Dortmund đã có sự chuẩn bị khá lý tưởng để tiếp đón Barcelona tại lượt trận đầu tiên ở Champions League.

Ngày hôm qua, Borussia Dortmund đã đè bẹp Bayer Leverkusen với tỉ số 4-0 trên sân nhà.

Điều đáng chú ý nhất chính là việc Paco Alcacer tiếp tục ghi bàn.

Sau đường tạt bóng của Achraf Hakimi, chân sút người Tây Ban Nha thể hiện bản năng sát thủ chạy lẻn ra đằng sau hàng phòng ngự đối phương, cắt mặt dứt điểm 1 chạm mở tỉ số.

Với pha lập công đó, cựu cầu thủ Barca đã ghi bàn trong tất cả trận đấu ở mọi đấu trường khi khoác áo Dortmund từ đầu mùa giải đến giờ. Từ siêu cúp nước Đức, cúp quốc gia, Bundesliga, trải qua 6 trận, số 9 đã có 7 lần điền tên lên bảng điện tử.

Thậm chí phong độ đó của Alcacer cũng được anh đem lên ĐTQG. Ở 2 lượt trận gặp Romania và Quần Đảo Faore mới đây, chân sút 26 tuổi khiến thủ môn đối phương vào lưới nhặt bóng 3 lần.

Tính rộng ra sau 8 trận đầu mùa từ câu lạc bộ đến ĐTQG, Alcacer đều lập công và đóng góp tận 10 bàn thắng.

Sát thủ sinh năm 1993 đang là tiền đạo hiếm hoi tại châu Âu ghi bàn trong tất cả trận đấu ra sân.

Nổi bật không kém người đồng đội, Jadon Sancho được chú ý nhờ khả năng kiến tạo. Chính tài năng người Anh là cái tên dọn cỗ giúp Marco Reus nhân đôi cách biệt trước Leverkusen.

Sau 4 vòng đấu không trận nào, tiền vệ 19 tuổi quên thói quen kiến tạo. Con số 5 đường chuyền thành bàn đang giúp anh đứng đầu hạng mục này của Bundesliga.

Lên đội tuyển Anh, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn tiếp tục khả năng kiến tạo xuất sắc của mình. Anh chính là tác nhân khiến hàng thủ Kosovo nhận bàn thua từ tình huống phản lưới nhà.

Đó cũng là trận đấu "ngọc thô" nước Anh lập cú đúp.

Bình Luận