Những chấn thương ở hàng thủ liên tục ập đến khiến Bayern Munich nhiều khả năng phải trao cơ hội cho 1 trung vệ triển vọng.

Niklas Sule vừa bị đứt dây chằng đầu gối. Chấn thương này khiến trung vệ 24 tuổi ngồi ngoài 8 đến 10 tháng, mất luôn cả mùa giải và EURO 2020.

Lucas Hernadnez là cái tên mới nhất tại hàng thủ nghỉ thi đấu sau trận gặp Club Brugge. Chữ ký kỷ lục của Bayern bị rách mắt cá và cần khoảng 2 tháng dưỡng thương.

Ngoài 2 cái tên vừa kể, Javi Martinez cũng có chút vấn đề về cơ sau chuyến làm khách trên đất Bỉ. Hàng loạt ngôi sao thi đấu trung vệ “rơi rụng” đang khiến HLV Niko Kovac đau đầu.

Do đó, đây là thời cơ thích hợp để Lars Lukas Mai bước ra ánh sáng.

Mới đây, Bayern vừa gia hạn hợp đồng với sao trẻ này. Điều đó cho thấy họ rất coi trọng tài năng 19 tuổi.

Mai chuyển đến học viện của Bayern vào năm 2014 từ Dynamo Dresden. Trung vệ sinh năm 2000 vô thẳng đội U16 khi chỉ mới 14 tuổi.

“Ngọc quý” người Đức được đánh giá có phong cách thi đấu giống Sule. Anh cao 1m90 nhưng không nặng nề và sở hữu tốc độ tốt.

Thể hình lý tưởng giúp Mai trở thành “quái vật” trên không. Ngoài ra, sao mai này còn mạnh ở khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định khi thực hiện tình huống phòng ngự.

Mùa giải này, trung vệ 19 tuổi là cái tên hiếm hoi thi đấu mọi phút trên sân tại giải hạng 3 Đức. Ở đội trẻ, anh đang đóng vai trò trụ cột

Giai đoạn tới, Kovac cần cân nhắc việc trao cơ hội cho sản phẩm từ lò đào tạo của câu lạc bộ.
Video những bàn thắng đẹp nhất của Bayern vào đội bóng Hi Lạp:
TỪ KHÓA: Lars Lukas MaiBayern Munich
Bình Luận