Chỉ 10 phút ở trận đấu gặp Augsburg, 2 ngôi sao của Bayern Munich đã tự định đoạt tương lai trong cả mùa giải.

Bayern Munich vừa trải qua thêm một trận đấu thất vọng tại Bundesliga.

Nhà ĐKVĐ giải đấu đã có trận hòa thất vọng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trên sân khách.

Điều đáng quan tâm khác là Niklas Sule nằm vật trên sân vô cùng đau đớn sau khi bóng lăn khoảng 10 phút.

Trung vệ người Đức phải nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Một hình ảnh thảm họa dành cho Bayern bởi họ nghi ngại Sule gặp chấn thương nghiêm trọng.

Cựu sao Hoffenheim di chuyển bằng nạng sau trận đấu. Đích thân HLV Niko Kovac xác nhận Sule gặp chấn thương dây chằng chéo trước. Dù Bayern chưa xác nhận thời gian ngồi ngoài nhưng thông thường, cầu thủ cần ít nhất 6 tháng để bình phục.

Không loại trừ khả năng Sule sẽ vắng mặt trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Bên cạnh người đàn em, Thomas Muller là nhân vật khác thu hút sự chú ý. Trước Augsburg, tiền đạo người Đức chỉ vào sân 10 phút cuối thay Philippe Coutinho.

Tuy nhiên, 10 phút ngắn ngủi đó cũng đủ để định đoạt tương lai của chân sút 30 tuổi. Ở tình huống đối mặt với thủ môn cuối trận, anh dứt điểm thẳng lên trời khiến Bayern không thể nới rộng cách biệt.

Muller tiếp tục gây thất vọng bởi pha xử lý bóng vô duyên cách 1 phút sau đó. Thay vì mạnh dạn tung cú sút, số 25 quyết định chuyền cho Lewandowski.

Hệ quả là Bayern thêm lần nữa mất cơ hội kết liễu trận đấu do bị hậu vệ Augsburg cướp bóng. Tình huống bắt bài này trở thành tiền đề giúp đội chủ nhà san bằng tỉ số ngay sau đó.

Muller đã tự đóng sập khả năng trụ lại Allianz Arena của mình sau vài tình huống xử lý bóng cẩu thả.
Video Lewandowski ghi bàn vào lưới Tottenham:
Bình Luận