Ngày tái khởi động của hạng đấu số 1 nước Đức được mô tả vô cùng hài hước qua góc nhìn biếm họa từ cộng đồng mạng.
Bayern ăn mừng chức vô địch Bundesliga

Sau nhiều tháng hoành hành và khiến Ligue 1 phải sớm kết thúc, cuối cùng cơn bão COVID-19 cũng bị chặn đứng.

Tối qua, Bundesliga trở thành giải đấu hàng đầu Châu Âu đầu tiên trở lại, giải cơn khát bóng đá đỉnh cao kéo dài.

Các siêu sao từ Premier League, La Liga và Serie A cùng hướng mắt về nước Đức, nơi các trận cầu vòng 26 được tổ chức.

Ngay trong ngày tái xuất, Borussia Dortmund đã xuất sắc hủy diệt Schalke 04 trong trận derby vùng Ruhr nhiều duyên nợ.

Có Erling Braut Haaland khai thông thế bế tắc, Dortmund đè bẹp đối thủ bị ví béo phì chậm chạp sau thời gian cách ly.

Nã vào khung thành do Markus Schubert trấn giữ đến 4 bàn, Dortmund tiếp tay đẩy kình địch truyền kiếp xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

Chưa vui mừng vì lại được chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu được bao lâu, các fan Schalke đã phải chưng hửng bởi thất bại tan nát.

Logo của đội khách bị chế thành tỷ số trận thua đáng quên.

Ngày vui của Dortmund có phần kém cuồng nhiệt, khi Signal Iduna Park vốn vô cùng sôi động không thể có khán giả đến theo dõi.

Nếu như Dortmund tạm rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Bayern Munich xuống chỉ còn 1 điểm, thì RB Leipzig tụt lại phía sau bởi trận hòa Freiburg 1-1, trong ngày chân sút chủ lực Timo Werner không khai hỏa.

Tối nay, Bayern sẽ đánh dấu màn tái xuất bằng chuyến hành quân chạm trán Union Berlin.

Bình Luận