Rạng sáng nay, Borussia Dortmund tiếp đón Leipzig trên sân nhà. Thầy trò HLV Lucien Favre cần phải giành chiến thắng để tiến sát ngôi đầu bảng do chính đối thủ giữ lấy. Vì quyết tâm đó nên á quân Bundesliga đã thi đấu hết mình, qua đó sớm tạo được lợi thế 2 bàn trong hiệp 1. Julian Weigl và Julian Brandt chính là bộ đôi lập công cho Die Borussen.
Sang hiệp 2, mọi thứ bắt đầu kịch tính hơn khi Timo Werner bỏ túi cú đúp giúp đội khách san bằng cách biệt. Khoảng thời gian còn lại, Jadon Sancho và Patrik Schick lần lượt điền tên lên bảng điện tử khiến trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3.
Sau trận đấu, nếu đánh giá tổng thể, đội chủ sân Red Bull Arena có lý do vui mừng bởi họ đã giành 1 điểm tại Signal Iduna Park. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của Favre hẳn sẽ cảm thấy thất vọng bởi trận hòa trên thế thắng này.

Hàng thủ của Dortmund đã thi đấu thất vọng.
Ở trận đại chiến này, hàng công áo vàng đen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, hậu phương đã trở thành điểm yếu khiến Dortmund trả giá. Trong cả 3 bàn thắng của Leipzig, hàng thủ đội chủ nhà đã liên tục mắc phải sai lầm. Vì lẽ đó nên NHM đã lên tiếng công kích trên Twitter:

2 lần chuyền bóng vào chân Werner và chẳng biết làm gì với anh ấy cả.

Đó đâu phải là phòng ngự. Toàn là những lỗi cá nhân tệ hại nên không quá khó hiểu vì trận hòa.

Hàng thủ cần phải thi đấu chắc chắn hơn. PSG sẽ hủy diệt chúng ta nếu điều này cứ tiếp diễn.

Thi đấu kiểu đó thì gặp PSG chỉ có chết thôi.
Video tài năng của Sancho:
Bình Luận