Dù có lợi thế dẫn trước nhưng một lần nữa Marco Reus và đồng đội đánh rơi điểm số.

Đêm qua, Dortmund đã có màn tiếp đón Werder Bremen ở vòng 6 Bundesliga.

Bất ngờ sớm xảy ra ngay phút thứ 7, tiền vệ Milot Rashica dứt điểm trong vòng cấm, mở tỉ số 1-0 cho Bremen.

Đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Kosovo ở mùa giải này.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, phút thứ 9, Mario Gotze có pha đánh đầu kỹ thuật san bằng tỉ số 1-1 cho Dortmund.

Đồng đội chia vui cùng số 10 Dortmund.

Sau bàn gỡ, Dortmund nắm hoàn toàn thế trận, cuối hiệp một, họ chính thức vươn lên dẫn trước với bàn thắng của thủ quân Marco Reus.

Đây là bàn thắng thứ 4 của Reus trong mùa giải, anh vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn rất ổn.

Tưởng như tỉ số trên sẽ giúp Dortmund thi đấu thoải mái trong hiệp hai. Tuy nhiên họ lại sớm để đối thủ gỡ hòa ở phút 55. Marco Friedl đánh đầu tung lưới Roman Burki.

Những phút còn lại, đội bóng vùng Ruhr đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Họ đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 trên sân nhà Signal Iduna Park. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Dortmund mất điểm dù đã có lợi thế dẫn trước.

Marco Reus ôm mặt thất vọng với kết quả trên.

Anh lấy tay gạt những giọt mồ hôi hay nước mắt đang rơi?

Đôi mắt buồn bã của số 11 Dortmund.

Trận hòa này khiến Dortmund đã rơi xuống vị trí thứ 7. Thậm chí, họ sẽ bị đẩy xuống hạng 8 nếu Freiburg có chiến thắng đêm nay.

BXH hiện tại.
Video: Reus sút hỏng penalty trận Barca
Bình Luận