Sân tập tuyển Đức thiếu vắng đi một hình bóng quen thuộc.

Mới đây, bóng đá Đức đã nhận tin choáng váng khi HLV Joachim Low phải nhập viện sau một buổi tập của tuyển Đức.

Theo đó, một quả tạ đã rơi trúng ngực Joachim Low khiến động mạch của ông bị chèn ép. Theo chẩn đoán, HLV người Đức sẽ phải điều trị ở bệnh viện trong vòng 4 tuần và không thể dẫn dắt "Cỗ xe tăng" hai trận đấu Tháng 6.

Thay thế Low sẽ là trợ lý HLV Marcus Sorg. Ngày hôm qua, ông đã tham gia buổi họp báo.

Chiến lược gia 53 tuổi tỏ ra khá hào hứng với lần đầu tiên được 'cầm quyền' ở đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, các cầu thủ Đức thì không. Dường như việc thiếu vắng Joachim Low khiến họ không vui.

Dù Marcus Sorg ra sức chỉ đạo, các cầu thủ tập luyện khá uể oải, họ cũng chẳng buồn cười đùa.

Không khí có phần nặng nề trên sân tập tuyển Đức.

Leroy Sane lặng lẽ mang 2 đôi giày vào sân với nét mặt có phần khó chịu.

Thủ thành Sven Ulreich có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Đức. Nhưng hãy nhìn xem, anh tỏ ra không quá hào hứng. Rõ ràng, Ulreich muốn chứng tỏ tài năng cho Joachim Low quan sát, không phải Marcus Sorg.

Bình Luận