Tiếp đón Werder Bremen trên sân nhà, nhiệm vụ của Bayern Munich không có gì khác ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm. Và sau 90 phút thi đấu, dù việc mục tiêu đề ra trước trận có gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng "Hùm xám" cũng vượt qua được Bremen.
Được chơi trên thánh địa Allianz Arena quen thuộc, không quá khó để thầy trò HLV Niko Kovac kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên sau 45 phút đầu tiên, đội bóng số 1 nước Đức hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Jiri Pavlenka.
Sang hiệp 2, nhà ĐKVĐ Bundesliga liền đẩy nhanh tốc độ trận đấu và cũng tạo được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm khiến Bremen phải chịu áp lực rất lớn. Và rồi khi bị đội nhà đặt trong sức ép cực kỳ khủng khiếp, Bremen đã phải mất người vào phút thứ 58 sau khi Milos Veljkovic nhận thẻ vàng thứ 2. Có cầu thủ "đi tắm sớm" vào thời điểm hiệp 2 mới trôi qua hơn 10 phút, sức chống cự của đội khách yếu đi trông thấy.

Sule tỏa sáng đúng lúc giúp Bayern xây chắc ngôi đầu.
Để rồi điều gì đến cũng phải đến khi Niklas Sule sắm vai người hùng của Bayern vì ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu vào phút thứ 75. Có được chiến thắng trước Bremen ở vòng đấu này, đoàn quân của Niko Kovac chắc chắn giữ vững ngôi đầu trong ít nhất 1 tuần nữa.
Bình Luận