Ban lãnh đạo của Bayern Munich đã xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội nhà và Eintracht Frankfurt.

Bayern Munich vừa nhận trận thua đầy tủi hổ và đáng trách trước Frankfurt. "Hùm xám" nước Đức để cho đội chủ nhà đè bẹp với tỉ số 1-5, một kết quả khó tin.

Chiếc thẻ đỏ sớm ngay từ phút thứ 9 của Jerome Boateng đã khiến Bayern trải qua một trong những đêm ác mộng kinh khủng nhất trong lịch sử.

Tình hình nội bộ tại Allianz Arena đang vô cùng rối ren. Bầu không khí trong phòng thay đồ cũng rất ảm đạm.

Trên khán giả có sự hiện diện của 2 sếp lớn ở Bayern là CEO Karl-Heinz Rummenigge và chủ tịch Uli Hoeness. Họ hoàn toàn bất lực khi chứng kiến đội bóng của mình thua thảm.

Vẻ mặt trầm ngâm và đầy thất vọng của 2 nhân vật quyền lực tại Allianz Arena. Người nghiến răng, người lộ rõ sự suy tư trên khán đài.

Hẳn bộ đôi này đang cảm thấy chán chường với phong độ vừa qua của Bayern.

Đang xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng ban lãnh đạo Bayern sẽ quyết định tương lai của Kovac ngay trong ngày hôm nay.

Chiếc ghế HLV trưởng của Kovac đang lung lay dữ dội. Nhiều khả năng trận thua trước Frankfurt sẽ trở thành giọt nước tràn ly tiễn ông ra đường.

Hiện tại, các sếp lớn đã bắt đầu mất dần niềm tin với Kovac.

Hãy cùng chờ xem Rummenigge và Hoenesss sẽ định đoạt số phận của Kovac như thế nào.
VIdeo Pavard ghi bàn vào lưới Union Berlin:
Bình Luận