Không thắng trận thứ 2 liên tiếp, Frankfurt đã để các đối thủ phía sau áp sát.

Rạng sáng nay, HLV Adi Hutter cùng học trò đã có chuyến hành quân đến sân Wolfsburg cho trận đấu muộn vòng 30.

Một sự cố hy hữu, các cầu thủ phải cùng nhau nhặt những vật thể lạ trên sân trước khi bắt đầu trận đấu.

Dù vậy, sự việc trên không thể ảnh hướng đến tinh thần quyết chiến của hai đội. Họ nhập cuộc và thi đấu hết mình.

Ưu thế có phần nghiêng về đội chủ nhà Wolfsburg. Họ kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, Bầy sói không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, thế trận tương tự diễn ra, vẫn là ưu thế cho đội chủ nhà.

Tấn công nhiều không có bàn thắng, Wolfsburg đã phải trả giá ở phút 78. Cầu thủ dự bị Jonathan De Guzman ghi bàn mở tỉ số chỉ 8 phút sau khi vào sân.

Niềm vui của thủ thành Kevin Trapp sau khi chứng kiến bàn thắng của đồng đội.

Tuy nhiên, Frankfurt đã không thể bào toàn chiến thắng. Đúng phút 90, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ John Brooks dứt điểm cận thành ấn định kết quả hòa 1-1.

Các cầu thủ Wolfsburg ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Họ vẫn đang chiến đấu cho mục tiêu Cúp châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Frankfurt ôm mặt đau khổ.

HLV Adi Hutter động viên các học trò.

Nếu thắng Wolfsburg, Frankfurt đã có thể tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 5 (Monchengladbach) trong cuộc đua top 4.

Bình Luận