Tottenham đã nhận trận thua 0-1 trên chính sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Rạng sáng 20/2, Tottenham đón tiếp RasenBallsport Leipzig trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây thật sự là trận đấu khó khăn với thầy trò Mourinho khi đội nhà mất đi cả 2 chân sút chủ lực Son Heung-Min và Harry Kane.

Không những vậy, đại diện nước Đức cũng trình diễn lối đá vô cùng khó lường. Dù phải làm khách đến bắc London, đoàn quân áo đen vẫn thi đấu vô cùng tự tin, thậm chí là chèn ép đối phương.

RasenBallsport Leipzig liên tục gây sức ép lên khung thành Loris song công bằng mà nói dàn phòng ngự Spurs đã có trận đấu xuất sắc. Họ tỉnh táo, không ngừng cản phá các pha tấn công của đối thủ.

Trên hàng công, các ngôi sao cũng hoạt động hết công suất và tạo không ít cơ hội về phía khung thành đối phương. Thế nhưng sự kém hiệu quả của các tiền đạo cùng hàng thủ kiên cố của Leipzig, Tottenham không thể xuyên thủng mành lưới đội khách.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 56 của hiệp 2 khi Ben Davies phạm lỗi trong vòng cấm và Leipzig được hưởng quả đá phạt 11m.

Timo Werner không mắc sai lầm, đả bại Loris trên chấm penalty và mở tỷ số cho CLB ở phút 58.

Nhận bàn thua trên sân nhà, Mourinho liên tục thay đổi nhân sự. Phút 64, Dele Alli bị rút ra khỏi sân, thay vào đó là sự xuất hiện của Erik Lamela. Ngôi sao người Anh nhanh chóng thể hiện thái độ không hài lòng bằng việc quăng chai nước xuống đất.

Không những vậy, suốt những phút còn lại, tuyển thủ 23 tuổi liên tục thể thái độ bực dọc khi theo dõi đội nhà thi đấu trên băng ghế dự bị.

Dù rất nỗ lực, Tottenham cũng không thể gỡ hòa ở những phút còn lại. Qua đó, Leipzig xuất sắc giành chiến thắng tại Tottenham Hotspur Stadium.

Không những vậy, đại diện nước Đức còn nắm lợi thế 1 bàn sân khách sau trận lượt đi.
Video về Tottenham:
Bình Luận