Trận đấu vòng 1 ở Cúp Quốc gia Đức có thể coi như bước chạy đà cho Bayern trước trận ra quân ở Bundesliga.

Nhưng bước chạy đà trước đối thủ yếu Cottbus vào rạng sáng qua chưa thể coi là sự chuẩn bị hoàn hảo của thầy trò HLV Niko Kovac cho dù họ thắng 3-1 không mấy khó khăn.
Bayern đã vượt lên dẫn 3 bàn trước khi để Cottbus kiếm được bàn danh dự vào phút cuối trận trên chấm 11m. Các ngôi sao tấn công Kingsley Coman và Robert Lewandowski đều đã “nóng máy” và ghi bàn giúp người hâm mộ Bayern yên tâm trở lại sau trận Hùm xám thua Dortmund 0-2 ở trận tranh Siêu Cúp Đức. Tỷ lệ kiểm soát bóng trận này của Bayern lên tới 80%. Dù vậy, những chi tiết ấy vẫn không đủ che mờ những hạn chế còn tồn tại trong đội hình và lối chơi hiện tại của Bayern. Cả mặt con người lẫn lối chơi của Bayern vẫn còn những bất ổn.
Sơ đồ 4-3-3 mà Kovac muốn xây dựng cho Bayern ở mùa này chưa cho thấy sự chắc chắn như sơ đồ 4-2-3-1 mà Hùm xám quen vận hành. Với chỉ mình Thiago Alcantara đá “số 6”, hàng tiền vệ Bayern không có đủ sự hỗ trợ cần thiết cho hàng thủ trong những tình huống Hùm xám bị đối thủ phản công. Khả năng tấn công trung lộ của Bayern vẫn còn hạn chế. Chủ yếu các tình huống lên bóng nguy hiểm đến từ những pha đánh biên.
Tiền vệ Corentin Tolisso chưa tìm lại chính mình sau thời gian dài dưỡng thương. Những tình huống xử lý hiện tại của Tolisso vừa thiếu độ mạnh mẽ vừa thiếu độ hợp lý so với chính hình ảnh của anh trước đây.
01h30 sáng thứ Bảy tuần này, Bayern sẽ mở màn Bundesliga 2019/20 bằng trận tiếp Hertha. Mọi người đang kỳ vọng vào màn trình diễn thuyết phục hơn trận thắng Cottbus vừa qua của Hùm xám.
Dài cổ chờ Lucas Hernandez Theo dõi trận đấu với Cottbus, các fan Bayern hơi sốt ruột khi mãi tới phút 89, tân binh đắt giá kỷ lục trong lịch sử Bayern, Lucas Hernandez mới được Kovac tung vào sân. Đây chính là trận đấu chính thức đầu tiên của Hernandez trong màu áo Bayern. Kovac lý giải ông không mạo hiểm đốt cháy giai đoạn sau khi Hernandez trải qua thời gian dài dưỡng thương. |
Bình Luận