Với trận hòa 2-2 của Leverkusen trước Freiburg, Bayern đã chính thức vô địch Bundesliga 2024/25, đồng thời đây là danh hiệu vô địch lần thứ 34 của Hùm Xám. Trên thực tế, toàn đội thực sự muốn bay tới Ibiza để ăn mừng sau trận đấu với RB Leipzig vào thứ Bảy. Tuy nhiên, bữa tiệc ở Ibiza đã bị hủy bỏ, sau khi Bayern để RB Leipzig cầm hòa 3-3.
Theo tờ Bild, thoạt đầu chỉ có 4 cầu thủ Bayern tập trung tại nhà hàng sang trọng “Käfer” ở Bogenhausen để xem trận đấu với Leverkusen. Joshua Kimmich và Eric Dier là những cầu thủ đầu tiên có mặt, tiếp đó là Serge Gnabry. Chỉ khoảng 10 phút sau khi trận đấu của Leverkusen bắt đầu, Harry Kane và huấn luyện viên Vincent Kompany đã đến nhà hàng sang trọng. Ngoài ra, một số nhân viên Bayern cũng có mặt để xem Leverkusen thi đấu.
Có lẽ Kimmich không thích kiểu giành danh hiệu như này chút nào. Ngay khi đến nơi, Kimmich đã nháy mắt và nói với tờ BILD: “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Leverkusen…”. Kimmich và một số cầu thủ Bayern muốn giành Cúp trước Gladbach tại Allianz Arena vào thứ Bảy tới rồi sau đó ăn mừng theo cách đúng nghĩa bằng cách tắm bia.
Khi tiếng còi kết thúc trận hòa 2-2 giữa Leverkusen và Freiburg vang lên, người ta có thể nghe thấy tiếng reo hò và reo hò lớn từ nơi tổ chức tiệc. Đầu tiên, bài hát “Se Preparó” của Ozuna được chơi với âm lượng lớn, ngay sau đó là ca khúc kinh điển của nhóm “We Are The Champions” của nhóm Queen. Một người cầm micro và hét lên: “Nhà vô địch bóng đá Đức, FC Bayern!”. Bài hát “Sweet Caroline” được phát để dành cho Harry Kane. Đây vốn là bài hát quen thuộc của đội tuyển quốc gia Anh. Với Kane, sau cùng thì tiền đạo người Anh cũng có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.
Bình Luận