Bí quyết chiến thắng của Dortmund: Biến 'trận đấu ma' thành trò chơi con trẻ

Nếu sức mạnh của Dortmund nằm ở “Bức tường vàng”, tại sao họ vẫn giành chiến thắng vang dội ở trận Revierderby cuối tuần qua khi mất đi đám đông NHM cuồng nhiệt tại sân Signal Iduna Park? Bí mật nằm ở tâm trí của họ.
Bí quyết chiến thắng của Dortmund: Biến 'trận đấu ma' thành trò chơi con trẻ

Khi cuộc chạm trán Schalke kết thúc và Dortmund giành chiến thắng đậm nhất ở trận Revierderby kể từ năm 1966 (4-0), Erling Haaland cùng các đồng đội tiến về khán đài phía Nam sân Signal Iduna Park. Trước mặt họ là khung cảnh vắng lặng. Không người hâm mộ, vì vậy không có “Bức tường vàng” huyền thoại nào được tạo nên. Nhưng không thành vấn đề. Các cầu thủ vàng-đen vẫn vỗ tay, vẫy chào như thường lệ. Thậm chí họ còn chạy và vung tay dù rằng không nhận lại những làn sóng người hay bầu không khí bùng nổ. 

Như HLV Lucien Favre đã nói, đây là một trận đấu khác lạ và Dortmund rất nhớ những CĐV cuồng nhiệt đã theo chân cổ vũ bất kể thắng thua, cùng thanh âm huyên náo mà họ tạo ra. Giờ thì tại Signal Iduna Park chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ, đến cả tiếng động rất khẽ của hệ thống phun nước cũng được nghe thấy. Nhưng bóng đá cần tiếp diễn và các cầu thủ vẫn phải chơi. Không những thế, đội quân của Favre buộc phải đánh bại kình địch vùng Ruhr để nuôi mộng vô địch.

Vì vậy Dortmund cần thích nghi với “những trận đấu ma”. Đây là điều không hề dễ dàng cho các chàng trai vốn quen với sự ủng hộ của hàng ngàn NHM trung thành và ồn ào, HLV người Thụy Sỹ nói. Ngay trước khi bóng đá bị tạm hoãn, Dortmund đã có một trải nghiệm khó khăn khi thi đấu trong tình trạng không khán giả. Thay vì bảo toàn lợi thế 2-1 ở trận lượt đi với PSG, họ nhận thất bại 0-2 ở lượt về và bị loại khỏi Champions League.  

Kết thúc trận đấu, dù trước một khán đài trống vắng, các cầu thủ Dortmund vẫn vỗ tay, vẫy chào như thường lệ

Đó là lý do Dortmund đã chuẩn bị rất kỹ về tâm lý trước cuộc so tài với Schalke. Họ đã có rất nhiều buổi thảo luận về “trận đấu ma” cũng như rút ra bài học từ trận thua tại Paris. Chưa hết, nhà tâm lý học thể thao Philipp Laux, đã chính thức nhận công việc ở Signal Iduna Park thay vì chờ đến đầu mùa giải tới. Ông đã tổ chức các cuộc trò chuyện với các cầu thủ, giúp họ xua tan áp lực và sự căng thẳng khi thiếu vắng người hâm mộ. Đồng thời, giữ cho họ tập trung vào một thứ duy nhất: bóng đá. 

Tuy nhiên chỉ vậy thì chưa đủ, bởi Schalke, cũng như nhiều đội bóng khác tại Bundesliga, đã viện đến sự hỗ trợ của các nhà tâm lý. Vì thế Dortmund còn tìm ra cách thức để đánh lừa tâm trí. Theo tiết lộ từ thủ môn Roman Burki, sau nhiều cuộc trao đổi, cuối cùng các cầu thủ phát hiện ra, quá nhiều lần họ là một phần của “những trận đấu ma”. 

“Khi còn là những cậu bé, tất cả chúng tôi đều chơi mà không có sự cổ vũ của khán giả. Bối cảnh bây giờ cũng chẳng khác gì, và chúng tôi coi như trở lại thời thơ ấu, chỉ vui chơi và nghĩ về trái bóng”, Burki cho biết. 

Revierderby rực lửa bỗng chốc trở thành “trò chơi con trẻ” trong mắt các cầu thủ Dortmund. Nghe có vẻ khôi hài, song nó đã có tác dụng. Quên đi vấn đề khán giả, quên đi những âm thanh rộn rã, thứ duy nhất mà Haaland cùng đồng đội quan tâm là tận hưởng niềm vui bóng đá. Trong khi Schalke thi đấu với sự căng cứng, để rồi hở ra quá nhiều khoảng trống, Dortmund nhảy múa tại Signal Iduna Park. Và họ đã có một chiến thắng dễ dàng, với 4 pha lập công đẹp mắt. 

Bóng đá không thể thiếu khán giả. Nhưng trong trường hợp người hâm mộ không thể góp mặt, bóng đá vẫn tiếp diễn theo cách của nó. Dortmund đã đối phó rất tốt, với tâm lý vững vàng và cả trí tưởng tượng vô cùng phong phú.

“Trận đấu ma” không làm khó đại gia
Vòng 26, ngoại trừ Leipzig, các CLB khác thuộc Top 5, gồm Bayern, Dortmund, M’gladbach và Leverkusen đều giành chiến thắng. Điều này cho thấy, khi không có sự cổ vũ của khán giả - yếu tố giúp gia tăng sức mạnh tinh thần - bóng đá trở về nguyên bản, là cuộc chơi giữa hai đội bóng và kẻ mạnh sẽ thắng.

Tiền vệ Julian Brandt (Dortmund): “Tôi thích bầu không khí trước đây, nhưng hoàn cảnh buộc chúng ta phải thích nghi. Về cơ bản, việc chơi mà không có khán giả giống như các trận đấu khi còn nhỏ, chỉ có những đứa trẻ với trái bóng. Tôi cảm thấy như được trở về tuổi thơ”.

XEM THÊM

Tổng hợp vòng 26 Bundesliga: Bayern và Dortmund tăng tốc, Lewandowski dằn mặt Haaland

Julian Brandt, chiếc chìa khóa vàng

Haaland: Cỗ máy săn bàn xưa nay hiếm

    Bình Luận