Đang có một Harry Kane lạ chưa từng thấy

Việc Harry Kane lập hat-trick cho Bayern trước RB Leipzig tại vòng 1 Bundesliga 2025/26 dĩ nhiên chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, cái đặc biệt lạ lại nằm ở cách chơi của tiền đạo người Anh.

Đang có một Harry Kane lạ chưa từng thấy

Tiếp đón Leipzig tại Allianz Arena, những tưởng Bayern sẽ gặp khó khăn song thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Trong ngày thi đấu thăng hoa của hầu hết mọi cá nhân, Hùm xám đã dễ dàng đè bẹp con mồi tới 6 bàn không gỡ, trong đó tiền đạo ngôi sao Kane chói sáng với cú hat-trick hoàn hảo.

Đây là cú hat-trick thứ ba của cựu cầu thủ Tottenham tại Bundesliga, giúp anh tiến gần hơn tới kỷ lục của những huyền thoại Gerd Muller (7) và Klaus Fischer (5) trong danh sách mọi thời đại. Với những gì đã trình diễn, việc Kane cân bằng rồi thiết lập nên những cột mốc chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù vậy, việc Kane ghi bàn ầm ầm như vậy thực tế chẳng phải điều khiến người hâm mộ bất ngờ. Thay vào đó, thứ làm ai nấy đều ngạc nhiên nằm cách chơi ngày càng tiến hóa của anh. Ở tuổi 32, Kane cho thấy đầy đủ phẩm chất của một trung phong hiện đại: lùi sâu để kết nối lối chơi, kéo đồng đội vào trận đấu và quan trọng nhất là thể hiện bản năng sát thủ bằng một hat-trick.

Đang có một Harry Kane lạ chưa từng thấy

Trong suốt trận đấu, Kane thường xuyên chơi lùi sâu hơn hẳn so với phần còn lại của hàng công. Những vị trí cao nhất trên sân chủ yếu do Michael Olise và Luis Diaz đảm nhận, tiếp theo là Konrad Laimer, Serge Gnabry và Josip Stanisic. Phía sau họ mới là Kane và Goretzka. Nghe rõ ràng cứ thấy gì đó sai sai.

Đội trưởng tuyển Anh thậm chí chơi thấp như một số 6, một vị trí quá xa lạ đối với một trung phong, có lẽ là lần đầu anh đứng thấp đến thế trong sự nghiệp. Dù thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ, cách bố trí này dần mang lại ý nghĩa rõ ràng hơn khi trận đấu trôi qua.

Kane liên tục tham gia những pha tranh chấp ở khu trung tuyến, dường như muốn chứng minh anh có thể đá tiền đạo, tiền vệ và cả... hậu vệ. Nếu trao cho Kane đôi găng, có khi anh còn "cướp" luôn vị trí của Manuel Neuer chưa biết chừng.

Kane không ngừng phân phối bóng ra hai biên, kiên nhẫn chơi trong trạng thái "ẩn mình" trước khi bùng nổ ở phút 64 với cú sút chân phải quyết đoán. 10 phút sau, Kane lại thoát khỏi sự đeo bám, nhận đường chuyền từ Diaz rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp khung thành - một cú sút mà chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của hệ thống thống kê cho thấy chỉ 3% thành công. Và tất nhiên, anh khép lại màn trình diễn với cú sút chân trái chuẩn mực ở phút 77 để hoàn tất hat-trick.

Đang có một Harry Kane lạ chưa từng thấy

Kane cho thấy anh thuộc hàng những trung phong xuất sắc nhất mà Bayern từng có: lạnh lùng, hiệu quả, thoải mái ghi bàn ở mọi vị trí và quan trọng nhất là bản năng săn bàn thiên bẩm. Sự ăn ý giữa Kane cùng Diaz đang ngày một rõ nét, và nếu mọi chuyện tiếp tục suôn sẻ, bộ đôi này hoàn toàn có thể đưa Bayern chạm tay vào chức vô địch Champions League mùa này chứ không riêng gì Bundesliga.

Chia sẻ sau trận đấu, Kane nói: "Đây chắc chắn là một trận đấu rất tốt. Chúng tôi muốn tạo dấu ấn ngay từ đầu, được thi đấu trận khai màn trên sân nhà tại Bundesliga, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được. Toàn đội, từ hàng thủ đến hàng công, đã chơi ở một đẳng cấp rất cao, và chúng tôi đã tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả trước khung thành. Thắng 6-0 thì chẳng thể phàn nàn gì cả. Giờ chúng tôi sẽ tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo. Ở hiệp một, khi tỉ số là 3-0, tôi đã tự nhủ rằng mình cần phải ghi bàn, vì thế thật tuyệt khi tôi có thể thêm vài bàn thắng trong hiệp hai".

Chỉ với mình Kane, Bayern quả thực đang nắm trong tay cả một kho tàng vũ khí!

    Bình Luận