Đồng đội cũ kể lại quá trình Haaland biến thành 'quái thú' sau chấn thương

Hậu vệ Ruben Gabrielsen của Toulouse tiết lộ người đồng đội cũ Erling Braut Haaland đã hoàn toàn trở thành một cầu thủ khác sau khi trở lại từ chấn thương.
Đồng đội cũ kể lại quá trình Haaland biến thành 'quái thú' sau chấn thương

Trước khi khoác áo Toulouse, Gabrielsen từng là đồng đội với Haaland tại CLB Molde. Ở tuổi 19, Haaland đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới với khả năng săn bàn thượng thặng ở RB Salzburg và hiện tại là Dortmund.

Nhắc về chàng tiền đạo Haaland cùng chiến hào năm xưa, hậu vệ Gabrielsen cảm thấy sửng sốt: "Khi đặt chân tới CLB (Molde), Haaland là một chàng trai nhỏ bé. Nói thật với các bạn là cậu ấy không hay đến vậy đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ: "Cậu bé này có lẽ chơi bóng được ở Na Uy...".

Và rồi sau đó Haaland bị ốm và chấn thương. Chúng tôi không gặp cậu ấy trong một thời gian dài, nhưng khi trở lại, Haaland trong thật cao lớn. Cậu ấy giống như một động vật khác vậy. Haaland hủy diệt mọi cầu thủ trên sân tập. Chúng tôi chỉ bắt đầu cười, còn tôi thì nghĩ: "Thằng cha này là ai vậy?". Cũng từ đây, Haaland phát triển không ngừng.

Khi còn chơi bóng cùng tôi ở Na Uy, cậu ấy không ghi bàn trong suốt 1 tuần tập luyện trước trận đấu. Chúng tôi lúc ấy đã cười cậu ấy. Và khi tôi nghe nói về việc Haaland đá chính, tôi lại nghĩ: "Không đời nào, làm sao mà chúng ta có thể thi đấu với gã này vậy?". Và sau 50 phút, Haaland ghi 4 bàn. Sau đó, cậu ấy trở thành cỗ máy làm bàn.

Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã học được một bài học quan trọng, đó là khi quãng thời gian khó khăn tìm đến, hãy tập luyện chăm chỉ. Những cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội để học hỏi điều này".

Haaland gia nhập Dortmund hồi tháng Giêng 2020 sau khi ghi 28 bàn ở 22 lần ra sân cho RB Salzburg trong nửa đầu mùa giải, bao gồm cả những pha lập công tại Champions League.

Trong màu áo Dortmund, chân sút 19 tuổi tiếp tục thi đấu bùng nổ với 12 bàn sau 11 trận tính đến lúc này trên mọi đấu trường. 

XEM THÊM

Leverkusen và bi kịch Michael Ballack

Yêu sách thái quá, Neuer tự mở cánh cửa rời Bayern

Thomas Mueller: 'Người Mohican cuối cùng' của lòng trung thành

    Bình Luận