Dòng máu trẻ ở Dortmund

Đánh bại Freiburg với tỷ số 3-1 trên đất khách tại vòng 2 của Bundesliga, Dortmund vừa cho phần còn lại của Bundesliga thấy rằng, họ luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh.
Dòng máu trẻ ở Dortmund

Đáng nói hơn, những người giúp Dortmund thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục đó đều là những chàng trai còn rất trẻ gồm Jamie Bynoe-Gittens (18 tuổi) và Youssoufa Moukoko (17 tuổi). Thú vị hơn nữa là trận đó họ đều vào sân… từ băng ghế dự bị

Có thể khẳng định rằng, cặp tiền đạo trẻ Bynoe Gittens và Youssoufa Moukoko chính là những người quan trọng nhất giúp Dortmund có được trận thắng quan trọng đó. Bởi tuy chỉ xuất hiện ở nửa cuối hiệp hai, nhưng đó là khoảng thời gian mà cả hai đã tạo nên sự khác biệt, giúp Dortmund từ một đội bóng thất thế sau khi bị Freiburg dẫn bàn đến tận phút 76, để sau đó trở thành đội chiến thắng chung cuộc.

Bynoe Gittens chính là người quân bình tỷ số 1-1 cho Dortmund ở phút 77, tức là chỉ 13 phút sau khi có mặt trên sân vao thay Thorgan Hazard ở phút 64. Còn Moukoko là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Dortmund ở phút 84, sau khi thực hiện pha kiến tạo cho Bynoe-Gittens ghi bàn trước đó. Thừa thắng xông lên, Dortmund có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 nhờ công của tiền vệ Marius Wolf, một cầu thủ cũng xuất hiện từ băng ghế dự bị.

Hài lòng trước màn trình diễn của cả ba cầu thủ dự bị, HLV Edin Terzic đã hết lời ca ngợi họ. Ông đặc biệt dành lời khen tới Bynoe-Gittens, người đã chuyển đến Dortmund từ Man City khi còn rất nhỏ. Chọc thủng  lưới Freiburg là bàn thắng đầu tiên của anh tại Bundesliga và lẽ dĩ nhiên, đó không phải là bàn thắng cuối cùng.

    Bình Luận