Dortmund, chạy chậm thì chết

Việc Bayern Munich phải tới làm khách của RB Leipzig ở vòng đấu này sẽ là cơ hội tuyệt vời để Dortmund rút ngắn cách biệt với Hùm xám.
Dortmund, chạy chậm thì chết
Nhưng trong khi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra ở sân Red Bull Arena, đội bóng vùng Ruhr cần hoàn thành nhiệm vụ của chính mình là đánh bại Fortuna Duesseldorf. Chỉ có điều, đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Bởi đối thủ này sở hữu những cầu thủ cực kỳ nhanh nhẹn trên hàng công như David Kownacki, Dodi Lukebakio và Benito Raman, bộ ba đã đóng góp 23 trên tổng số 45 bàn thắng của Duesseldorf tại Bundesliga mùa này. Nhưng quan trọng hơn, là bởi tốc độ đang trở thành tử huyệt của hàng thủ Dortmund. Hậu vệ có tốc độ tốt nhất của họ là Achraf Hakimi đang phải ngồi ngoài vì chấn thương bàn chân. Marius Wolf bị treo giò, Marcel Schmelzer thì không được HLV Lucien Favre đoái hoài tới và tốc độ cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của Raphael Guerreiro, Abdou Diallo hay lão tướng Lukasz Piszczek.

Tình hình này có thể được cải thiện ở mùa giải tới, khi Hakimi bình phục và Dortmund đón Nico Schulz về từ Hoffenheim. Nhưng mùa này, hay trước mắt là trận tiếp Duesseldorf, nó sẽ trở thành một vấn đề nan giải với đội bóng vùng Ruhr. Vì điểm mạnh của đối thủ lại chính là điểm yếu của Dortmund. Trong khi đó, thầy trò HLV Favre sẽ phải trả giá rất đắt nếu để mất điểm trong trận sân nhà cuối cùng này.

Giờ thì có lẽ, các CĐV Dortmund chỉ còn biết hy vọng bộ ba siêu tốc của Duesseldorf không tận dụng được tử huyệt của đội nhà. Tốc độ chậm chạp của các hậu vệ từng là nguyên nhân khiến hàng thủ đội bóng vùng Ruhr trở nên mong manh ở những trận gần đây. Nhưng tối thứ Bảy tới, họ sẽ buộc phải tìm cách tăng tốc. Vì chạy chậm là chết!

Một tử huyệt khác là hiệp 2
Ngoài vấn đề về tốc độ, hàng thủ của Dortmund còn có vấn đề về sự tập trung ở nửa sau của trận đấu. Theo thống kê thì tại Bundesliga, đội bóng vùng Ruhr chỉ nhận trung bình 1,06 bàn thua trong hiệp 1. Nhưng bước sang hiệp 2, con số này đã tăng vọt lên thành 1,6 bàn.
    Bình Luận