
Favre phân bua phát biểu của ông ngay sau trận Dortmund thua Bayern 0-1 vừa qua đã bị hiểu nhầm. Ý mà Favre muốn nhấn mạnh ngay sau trận thua đó chỉ là giờ không phải lúc bàn về chiếc ghế của ông, chứ không phải “Tôi sẽ đưa ra quyết định rút lui sau đây vài tuần” như mọi người nhầm tưởng. Tốt hơn là tập trung vào trận đấu phía trước. Vì ngay đêm Chủ nhật tuần này, Dortmund sẽ có trận kế tiếp với Paderborn.
Giờ nhân chuyện nói lại cho rõ về hợp đồng của mình, Favre khẳng định ông vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Dortmund ít nhất tới hết hợp đồng hiện tại, tức là tới năm 2021. Nghĩa là không có chuyện nhà cầm quân người Thụy Sỹ này bỏ cuộc giữa chừng. Mục tiêu của ông vẫn là dẫn dắt Dortmund thêm mùa 2020/21 nữa.
Cũng nhân đây, Favre “bật” lại Lothar Matthaeus sau những chỉ trích mà huyền thoại bóng đá Đức này nhắm vào ông. Sau khi chứng kiến Dortmund thất bại dưới tay Bayern, Matthaeus cho rằng Dortmund nên thay Favre bằng cựu HLV Bayern, Niko Kovac. Favre đáp trả: “Xin lỗi, Lothar Matthaeus đâu phải ông thánh. Đâu phải cái gì ông ta cũng biết, cũng hay. Tôi là người trực tiếp nắm quân tại Dortmund, tôi biết rõ hơn ai hết từng cầu thủ Dortmund như thế nào. Chứ Matthaeus biết gì về các cầu thủ Dortmund mà phán như đúng rồi. Tốt nhất là mỗi người nên tập trung vào việc của mình mà thôi”.
XEM THÊM
Toni Tapalovic, người đứng sau thành công của Neuer
Bình Luận