Dortmund đang dẫn đầu Bundesliga sau 2 trận đầu cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, không phải tất cả các cầu thủ Dortmund đều đang được tận hưởng niềm vui. Những Mario Goetze, Thomas Delaney, Dan-Axel Zagadou… hẳn đang cảm thấy rất buồn phiền vì phải đóng vai người thừa.

Nỗi buồn Goetze
Toàn thắng cả 2 trận, ghi 8 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới, Dortmund đang khởi đầu mùa bóng mà họ đặt mục tiêu lật đổ Bayern vô cùng thuận lợi. Trong 2 chiến thắng vừa qua, hầu hết các vị trí của Dortmund đều chơi tốt. Jadon Sancho trở thành cầu thủ cán mốc 15 bàn trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga. Paco Alcácer, Julian Brandt, Achraf Hakimi đều tỏa sáng.
Tuy nhiên, trong niềm vui chung của cả đội, vẫn có những số phận nỗi buồn của những con người phải đứng ngoài lề trong tuần trăng mật của HLV Lucien Favre. Những Goetze, Delaney từng là trụ cột của Dortmund mùa bóng trước nhưng lại đang nằm ngoài kế hoạch của Favre trong chặng khởi đầu mùa này.
Buồn nhất chắc chắn phải là người hùng của ĐT Đức, Goetze. Mùa trước, Goetze thậm chí từng đeo băng đội trưởng Dortmund và được ra sân khá thường xuyên trong giai đoạn giữa mùa. Nhưng tới mùa này, tất cả những dấu ấn của Goetze chỉ là 12 phút ra sân ngắn ngủi trong trận đấu với Augsburg ở vòng 1. Anh được tung vào sân khi thế trận đã hoàn toàn an bài.
Đến trận thứ 2, Dortmund bị Cologne đẩy vào thế phải ngược dòng. Trong tình thế khó khăn, HLV Favre lại quyết định lần lượt tung Hakimi, Brandt và Bruun Larsen vào sân thay vì Goetze. Khốn nỗi, những quyết định thay người của HLV Favre đều phát huy tác dụng.
Khi tân binh Hakimi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 86, một máy quay đã bắt cận gương mặt của Goetze. Thoáng trong mắt anh là nỗi buồn. Lẽ ra trên tư cách là cầu thủ đeo áo số 10, lại từng có vài trận giữ băng thủ quân mùa trước, Goetze phải được tung vào sân khi thế trận đang bất lợi cho Dortmund. Nhưng anh không được tin tưởng. Càng buồn hơn với Goetze khi sự không tin tưởng của Favre là… hợp lý.

Và những sự mất tích khác
Cùng chung nỗi niềm với Goetze là tiền vệ trung tâm Thomas Delaney, cầu thủ ra sân phần lớn các trận đấu ở Bundesliga mùa trước. Nhưng ở mùa này, Delaney đã mất vị trí đá chính vào tay Julian Weigl. Trong giai đoạn cuối mùa trước Weigl đã bắt đầu được sử dụng nhưng thi đấu phần lớn ở vị trí trung vệ. Sang đến mùa này, HLV Favre đã quyết định đẩy Weigl lên đá tiền vệ phòng ngự cùng với Alex Witsel.
Trong cả 2 trận đầu mùa, cặp W-W (Witsel-Weigl) lại thi đấu cực kỳ ăn ý ở tuyến giữa. Có vẻ như đây sẽ là lựa chọn lâu dài cho tấm lá chắn ở khu vực giữa sân của Dortmund, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Delaney sẽ cùng Goetze làm quen dài dài với băng ghế dự bị.
Zagadou cũng là một sự mất tích khác trong đội hình Dortmund so với mùa trước. Tuy nhiên, đây là một sự vắng mặt tất yếu. Vị trí trung vệ của Dortmund dĩ nhiên phải thuộc về tân binh Mats Hummels. Nỗi buồn cũng san sẻ đôi chút lên vai của tiền vệ trung tâm Mahmoud Dahoud. Ngôi sao 23 tuổi này vừa có màn trình diễn chói sáng tại giải U21 châu Âu, nhưng về tới Dortmund, anh vẫn không thể tận dụng đòn bẩy đó để bật lên tầm cao mới.
Nỗi buồn bị bỏ rơi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu xét về đường trường, có lẽ Goetze, Delaney hay Zagadou đừng vội buồn. Bởi sớm muộn gì họ cũng sẽ được sử dụng cho những kế hoạch xoay tua nếu Dortmund ôm tham vọng tỏa sáng ở tất cả các đấu trường.
Cơ hội cho Goetze ở… Cúp Quốc gia Goetze nhiều khả năng sẽ được HLV Favre sử dụng chủ yếu ở Cúp Quốc gia mùa này. Đây sẽ là cơ hội để anh “chuộc lỗi” với sân chơi này. Bởi cho dù đã gắn bó với Bundesliga 10 năm, nhưng Goetze mới đá vỏn vẹn 28 trận ở Cúp QG Đức và ghi số bàn thắng khiêm tốn: 10 bàn. |
Bình Luận