
Thật ra, danh xưng này thuộc về Petersen từ khá lâu, sau khi anh vượt qua chân sút lão làng Claudio Pizarro của Bremen. Song với pha lập công bằng đầu duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho Freiburg trước M’gladbach mới đây, Petersen càng cho thấy cái duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Ở tuổi 31, độ tuổi không còn sung sức nhưng Petersen vẫn cho thấy giá trị của một tiền đạo có khả năng ghi bàn bẩm sinh. Mà con số 10 bàn thắng tại Budesliga mùa này chính là bằng chứng. Càng ấn tượng hơn khi đây là mùa giải thứ tư liên tiếp Petersen duy trì phong độ khá tốt với 10 bàn trở lên cho Freiburg ở Bundesliga.
Cũng nhờ có bàn thắng mang về 3 điểm quan trọng của Petersen mà giờ đây, Freiburg đã thắp lên hy vọng tranh suất dự Europa League mùa tới. Có thể khẳng định điều này vì với 41 điểm hiện có sau vòng 30, vị trí của Freiburg đã được cải thiện lên đang kể (hạng 8 trên BXH), đồng thời chỉ còn kém Wolfsburg, đội xếp thứ 6 (dự Europa League mùa sau) vỏn vẹn chỉ 1 điểm.
XEM THÊM
Werner đã vươn mình trở thành siêu tiền đạo như thế nào?
'Kai Havertz sẽ là cầu thủ hàng đầu thế giới trong 10 năm tới'
Bình Luận