Trên sân của tân binh Union Berlin ở vòng 1 Bundesliga 2019/20, RB Leipzig đã hạ gục đối phương 4 bàn trắng.

Điều đáng nói, một loạt ngôi sao đáng giá như Christopher Nkunku, Dayot Upamecano, Amadou Haidara, Cunha hay Emil Forsberg đều ngồi ngồi dự bị, trong khi với những gì đã thể hiện ở mùa trước, họ xứng đáng đá chính. Vấn đề chỉ là lựa chọn của HLV Julian Nagelsmann.
Những cầu thủ như Haidara (19 triệu euro, Salzburg), Cunha (15 triệu, Sion) và Nkunku (13 triệu, PSG)… đã nâng đội dự bị của RB Leipzig lên giá trị tới 75 triệu euro.
Băng ghế dự bị hạng sang này cho thấy, chiều sâu đội hình đáng gờm của đội bóng do HLV Nagelsmann dẫn dắt. Họ sẵn sàng trở thành kẻ phá bĩnh trong cuộc đua vô địch Bundesliga của hai ứng viên hàng đầu Bayern và Dortmund. Nhưng mặt khác, nó tiềm ẩn nguy cơ bất ổn khi một số ngôi sao phải ngồi dự bị đang tỏ ra không hài lòng.
Cụ thể là trong chiến thắng hoành tráng 4-0 cuối tuần trước, tiền vệ Haidara không bộc lộ niềm vui, mà chỉ nghiến chặt răng tỏ vẻ khó chịu. Dù được tung vào sân ở phút 65 và ghi bàn 4 phút sau đó, nhưng Nkunku cũng khẳng định sau trận đấu rằng, anh tới RB Leipzig là để có thời gian thi đấu thường xuyên hơn khi còn khoác áo PSG.
“Tôi biết RB Leipzig là một đội bóng mạnh. Và tôi đến đây không phải để ngồi dự bị. Tôi muốn một suất đá chính vào mỗi cuối tuần”, cựu cầu thủ PSG nhấn mạnh. Về phần mình, tiền vệ Forsberg cũng không hài lòng. Tuyển thủ Thụy Điển này muốn được tập luyện và thi đấu thường xuyên hơn.
Xem ra, với những ngôi sao rất chất lượng này, HLV Nagelsmann nên tính toán xoay vòng hợp lý để tận dụng tài năng của họ cho cuộc đua đường dài.
HLV Nagelsmann cũng thừa nhận RB Leipzig nhiều tài năng Dù rất hạnh phúc vì đội nhà ra quân thắng lớn và sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng và có chiều sâu, nhưng HLV Nagelsmann cũng thừa nhận rằng ông gặp khó khăn nhất định để giữ hòa khí trong phòng thay đồ. “Lực lượng tăng lên với hơn 20 cầu thủ rất chất lượng buộc tôi phải lựa chọn và không thể làm hài lòng tất cả”, nhà cầm quân 32 tuổi cho biết. |
Bình Luận