Schalke chiến đấu để… tồn tại

Thật đáng buồn khi Schalke sẽ bước vào mùa giải mới với phương châm “chiến đấu để tồn tại”. Họ mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng và hoàn toàn không biết làm thế nào để thoát ra.
Schalke chiến đấu để… tồn tại

Khi những tia nắng đầu tiên của năm 2020 len lỏi vào sân Veltins-Arena, những người Schalke không biết rằng chờ đón họ là một năm ác mộng. Để không ai đoán được những gì sắp xảy ra, đội bóng của HLV David Wagner thậm chí còn khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng trước đối thủ khó chơi M’gladbach. 

Rồi sau đó, thảm họa bắt đầu. Schalke không thắng trong 16 trận còn lại của mùa giải 2019/20, ghi vỏn vẹn 7 bàn thắng và kiếm được 6 điểm từ 6 trận hòa để kết thúc ở vị trí thứ 12. Nếu không nhờ giai đoạn đầu mùa khởi sắc, họ đã rớt hạng, kết thúc 29 mùa liên tiếp chinh chiến ở Bundesliga.

Kể từ khi trở lại giải đấu hàng đầu nước Đức vào năm 1991 tới nay, không ít lần Schalke sa sút thảm hại. Nhưng những khoản đầu tư trong mùa Hè cho phép họ trở lại nhanh chóng, 5 lần cán đích ở nửa dưới BXH, Schalke đứng trong Top 5 ở mùa kế tiếp. 

Không một ai dám mơ thói quen đó sẽ lặp lại ở mùa tới. Bởi Schalke đang ở trong tình trạng tệ nhất kể từ năm 1991. Triều đại kéo dài 19 năm của chủ tịch Clemens Tonnies đã đi đến hồi kết vào tháng 6, sau khi ông này từ chức. Bây giờ những người như Giám đốc thương mại Alexander Jobst và Giám đốc thể thao Jochen Schneider đang cố ngăn chặn viễn cảnh phá sản thông qua bảo lãnh nhà nước. Schalke hiện đang gánh khoản nợ lên đến 197 triệu euro, và sẽ tiếp tục thua lỗ trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Vì vậy, Schalke mới chỉ chi ra 2 triệu euro cho đến nay cho 2 bản hợp đồng. Toàn bộ số tiền đó là khoản phí mượn Goncalo Paciencia từ Frankfurt, trong khi “ông già” 36 tuổi Vedad Ibisevic đến theo dạng tự do. Chỉ với 2 sự bổ sung nhưng lại mất đi cầu thủ đã chơi rất hay mùa giải trước Weston McKennie, liệu họ có trông chờ vào một sự đổi thay ở mùa giải 2020/21? 

Thày trò HLV Wagner bước vào mùa giải mới với vô vàn khó khăn cả về tài chính lẫn lực lượng

Thật ra HLV Wagner vẫn có 3 sự “tăng cường” nữa, gồm Nabil Bentaleb, Sebastian Rudy và Mark Uth. Tuy nhiên điều này chỉ là sự nhấn mạnh cho các sai lầm của Schalke. 2 cái tên đầu tiên từng là 2 bản hợp đồng đắt nhất mùa Hè 2017 và 2018. Cả hai đều thất bại thảm hại và bị gửi cho mượn ở nơi khác. Bây giờ, tất cả trở về và nhiệm vụ của Wagner là tái khám phá những phẩm chất của họ.

Nhưng có vẻ chiến lược gia 48 tuổi không hào hứng lắm với việc này. Hồi đầu tuần, ông nói thẳng thắn rằng “không nghĩ Schalke có thể chinh chiến ở mùa giải tới với đội ngũ hiện tại”. Tuyên bố này chắc chắn khiến Ban lãnh đạo nhíu mày. Họ vốn đã mất niềm tin vào Wagner ở nửa cuối mùa trước, và chán nản hơn sau thất bại trước đội hạng Ba Uerdingen hồi giữa tháng 8. 

Không chỉ những người đứng đầu Schalke, đến cả các cầu thủ cũng đang bất mãn. Theo tờ Bild, nhiều cầu thủ nghi ngờ chiến thuật và phương pháp huấn luyện của Wagner. Sự tôn trọng của họ với ông thầy 48 cũng suy giảm sau cách đối xử của Wagner với Uth. Cách đây vài tháng, ông làm mọi cách để đẩy tiền đạo này tới Cologne. Nay lại chuyển sang o bế anh ta khi không có nhiều lựa chọn để giải quyết tình trạng khan hiếm bàn thắng.  

Theo các nhà cái, Wagner hiện là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Bundesliga với tỷ lệ 3/1 (đặt 1 ăn 3). Tuy nhiên, nếu khả năng này xảy ra sớm, liệu số phận Schalke có thay đổi theo hướng tích cực? Câu trả lời là không, bởi cuộc khủng hoảng ở Veltins-Arena diễn ra trên diện rộng, từ thượng tầng, tài chính và cuối cùng mới là sân cỏ. Họ phải sống trong ác mộng, bắt đầu bằng cuộc đụng độ với Bayern. Khá trùng hợp, mở màn cho chuỗi 16 trận thảm khốc mùa trước chính là trận thua 0-5 tại Allianz Arena.

Schalke có thể mua thêm cầu thủ
Trong mùa Hè này, Schalke đã theo đuổi Sebastian Andersson và Alexander Schwolow nhưng đều đổ bể. Theo GĐTT Schneider, không loại trừ khả năng Schalke sẽ đón vài tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. “Chúng tôi luôn xây dựng kế hoạch tăng cường và sẽ xem xét nếu có lựa chọn phù hợp”, GĐTT Schneider nói. 

XEM THÊM

HLV Flick đau đầu vì sự dư thừa ở hàng thủ Bayern

Tương lai HLV Favre ở Dortmund vẫn bấp bênh

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận