Schalke: Hoàng Đế vẫn "lo ăn từng bữa"

Thoạt nhìn qua, Schalke như đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất của họ. Tuy nhiên, thực tế thì Hoàng đế xanh vẫn đang phải có những tính toán qua ngày, khi những khó khăn vẫn đang bủa vây họ.
Schalke: Hoàng Đế vẫn "lo ăn từng bữa"
Sức chưa dài, vai chưa rộng
Schalke đang là đội bóng có phong độ cao nhất tại Bundesliga 2017/18 với chuỗi 4 trận toàn thắng gần nhất. Thành tích này giúp họ vươn lên xếp thứ 2 trên BXH, cùng với đó là mùa tới. 

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào những chiến thắng của Schalke gần đây thì sức thuyết phục là chưa cao. Đội bóng của HLV Domenico Tedesco luôn đứng giữa lằn ranh của chiến thắng và thất bại. Với những tính toán hợp lý của chiến lược gia 32 tuổi, cùng với đó là một chút may mắn, Schalke đã giành được những điểm số tối đa ngay cả trong những trận đấu mà họ không chơi tốt hơn so với đối thủ.

Nói như vậy không phải để phủ nhận những nỗ lực của Schalke. Ngược lại, để thấy rằng Hoàng đế xanh chưa phải là một ông lớn thực thụ, chưa thể áp đảo đối thủ để giành những chiến thắng thuyết phục mà phải nhờ nhiều vào mưu trí của Tedesco.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi khi Tedesco tiếp quản lại Schalke vào Hè 2017, đây vẫn còn là một tập thể chắp vá và ốm yếu, sau khi không thể giữ chân những cầu thủ chấn lượng như Choupo-Moting, Sead Kolasinac… Với kinh phí eo hẹp, Tedesco không thể có những thương vụ đình đám để tăng cường lực lượng. Giải pháp được áp dụng là chiêu mộ những cầu thủ tiềm năng và mượn những cầu thủ đang thất sủng tại các đội bóng lớn để tạo nên một bộ khung cho Schalke.


Khó khăn vẫn bủa vây
Tính đến thời điểm này, có thể khẳng định Tedesco đã rất thành công với những lựa chọn của mình. Song, những hạn chế của Schalke về tài chính đang là rào cản khiến Tedesco chưa thể xây dựng một đội bóng với tầm nhìn dài hạn. 

Leon Goretzka là ngôi sao lớn và mới nhất mà Schalke giới thiệu. Song, tiền vệ này thay vì gia hạn với Schalke đã đồng ý đầu quân cho Bayern vào Hè 2018 theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi được đội bóng xứ Bavaria lót tay tới 20 triệu euro. Tương tự là trường hợp của Max Meyer. Mức lương 6,5 triệu euro/mùa mà Hoàng đế xanh đề nghị không thể thuyết phục được tài năng nay gia hạn. Và hiện tại, Meyer đang tìm cho mình bến đỗ mới, sau khi hết hợp đồng với Schalke vào Hè 2018.

Ngoài Goretzka và Meyer thì 2 cầu thủ quan trọng khác là Thilo Kehrer và Matija Nastasic cũng đang được các đội bóng lớn chèo kéo. Cái khó cho Schalke là Nastasic có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 10 triệu euro vào Hè 2018, còn hợp đồng của tài năng trẻ Kehrer cũng chỉ có thời hạn tới Hè 2019.

Cùng với nguy cơ từ việc chảy máu tài năng thì chính sách mượn cầu thủ cũng là vấn đề khiến Schalke phải đau đầu. Tiền vệ công Marko Pjaca chơi khá tốt khi được mượn về từ nhưng sẽ trở lại đội bóng Italia vào Hè 2018, sau khi hợp đồng mượn cầu thủ (không kèm điều khoản mua đứt) hết hạn.

Như vậy, bộ khung mà Tedesco xây dựng ở mùa này sẽ không còn. Chiến lược gia 32 tuổi gần như sẽ phải bắt đầu lại từ đầu vào Hè 2018. Và cho dù đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ BLĐ và trao nhiều quyền hạn trong việc chiêu binh thì sẽ không dễ để Tedesco tạo dựng một tập thể chất lượng và có chiều sâu, đủ sức để chinh chiến tại đấu trường Champions League.

Nhưng đối với Schalke thì đó chưa phải là mối bận tâm với họ lúc này. Mối quan tâm duy nhất với thày trò Tedesco lúc này là phải bằng mọi giá giữ vững vị trí thứ 2.

Schalke không giữ chân Di Santo
Schalke thông báo họ sẽ không gia hạn hợp đồng với Di Santo. Theo giới thạo tin, Schalke không sẵn sàng để trả tới 4 triệu euro/mùa cho chân sút người Argentina. Với hợp đồng chỉ có thời hạn tới năm 2019, Schalke có thể sẽ tìm cách đẩy Di Santo trong Hè tới.

41 - Sau 27 vòng đấu mùa này, Schalke mới chỉ có được 41 bàn thắng, trung bình chỉ 1,5 bàn/trận. Với thành tích ghi bàn trên, Schalke chỉ xếp thứ 5 trong danh sách những đội bóng ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga.
    Bình Luận