
Chắc chắn không một CĐV Dortmund nào có thể quên được giai đoạn khó khăn của đội nhà, nhất là sau trận thua 1-3 trước Barca ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League vào ngày 28/11. Khi đó, Dortmund đã phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Nhưng cũng từ trận thua đó, người ta đã chứng kiến một Dortmund thăng hoa bằng sự thức thời của HLV Lucien Favre và phong độ chói sáng của tam tấu Sancho-Reus-Hazard.
Cụ thể, ngay khi HLV Favre chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với bộ ba tấn công nói trên, Dortmund đã thắng liền 4 trận (1 ở Champions League và 3 ở Bundesliga), để qua đó đoạt tấm vé thứ hai của bảng F vào chơi ở vòng 1/8 Champions League, đồng thời vươn lên đứng thứ 3 trên BXH Bundesliga 2019/20. Riêng tuyển thủ Anh là Jadon Sancho đá hay hơn hẳn khi chuyển sang cánh trái, Thorgan Hazard chơi rất hay ở cánh bên kia, trong khi Marco Reus ngày càng chứng minh được vai trò thủ lĩnh. Điều quan trọng là bộ ba này có sự kết nối chặt chẽ, như lời của Sancho: “Hazard, Reus và tôi ăn ý với nhau tới mức chẳng cần phải nhìn vẫn cứ chuyền được bóng”.
Và khi một cầu thủ 19 tuổi như Sancho (đã có 11 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo) tự tin là điều đáng mừng cho tham vọng hướng đến những danh hiệu của Dortmund ở mùa giải năm nay!
Bình Luận