Reus "tay bắt mặt mừng" gặp lại đồng đội cũ trong trận thắng Uerdingen

Ở trận thắng mới đây trước KFC Uerdingen, Marco Reus đã có dịp được gặp lại người đồng đội cũ từng cùng anh thi đấu tại Borussia Dortmund.
Song sá Reus-Alcacer giúp Dortmund vượt ải KFC Uerdingen - Bóng Đá

 Borussia Dortmund vừa có trận thắng 2-0 trước KFC Uerdingen tại vòng đầu tiên cúp quốc gia Đức.

Reus

 Marco Reus là 1 trong 2 cái tên ghi bàn cho Borussia Dortmund. Phút 49, tiền đạo người Đức khai thông thế bế tắc cho trận đấu sau tình huống thoát xuống thông minh.

Reus

 Đáng chú ý nhất là trong pha bóng này, thủ quân bên phía Dortmund đã thừa nhận bản thân đã dùng tay chơi bóng. "Nếu bàn thắng này diễn ra tại Bundesliga, điều này đã được kiểm tra lại. Không có VAR nên nó đã được công nhận là 1 bàn thắng."

Reus

 Bên cạnh pha lập công, Reus cũng đã có một trận đấu xuất sắc trong 80 phút.

Reus

 Ở trận đấu này cũng xuất hiện một điều đáng chú ý khi Kevin Grosskreutz có dịp gặp lại đội bóng cũ Borussia Dortmund.

Reus

 Cầu thủ người Đức từng trở thành người của sân Signal Iduna Park trong giai đoạn 2009-2015.

Reus

 Reus chuyển đến Dortmund từ Gladbach vào năm 2012 nên anh cũng từng có cơ hội sát cánh cùng Grosskreutz.

Reus

 Reus rất vui mừng khi gặp lại người đồng đội cũ. Sau trận đấu, Reus tiết lộ thông tin khá thú vị: "Tôi đã gọi điện cho Kevin vào 9 giờ tối qua nhưng anh ta đã đi ngủ rồi. Mới 9 giờ thôi đó. Người đồng đội của tôi đã bước vào độ tuổi cần phải đi ngủ thật nhiều rồi."

Reus

 Reus đã có trận đấu gặp lại người đồng đội cũ đáng quên.

Reus

 Sau trận, Grosskreutz cũng dành lời chúc cho câu lạc bộ cũ: "Bây giờ chúng tôi đã bị loại. Dortmund phải vô địch giải đấu này và tôi hi vọng Marco sẽ nhận trách nhiệm đó."

    Bình Luận