Thầy trò HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Nimes trong bối cảnh họ thiếu vắng nhiều trụ cột trên cả 3 tuyến.

Sau loạt trận quốc tế, PSG có màn chạm trán Nimes tại vòng 7 Ligue 1. HLV Thomas Tuchel đối mặt với bài toán nan giải khi đội nhà thiếu vắng hàng loạt trụ cột bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, may mắn cho PSG khi đối thủ Nimes có phong độ rất tệ hại thời gian gần đây.

Ngay từ phút 12, đội chủ nhà đã chơi thiếu người khi Loick Landre nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ mang áo số 5 co tình huống đạp thẳng vào người của Rafinha bên phía PSG. Việc mất đi một trung vệ từ sớm khiến Nimes không thể đứng vững trước hàng loạt pha hãm thành từ đối phương.

Với sự vượt trội hoàn toàn về lực lượng, PSG chiếm thế áp đảo so với Nimes. Nhà vô địch Ligue 1 chiếm 76% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tổng cộng 30 cú sút xuyên suốt 90 phút.

Ưu thế được PSG hiện thực hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Kylian Mbappe ở phút 32. Thần đồng người Pháp dốc bóng từ cánh trái trước khi làm động tác giả, lừa qua thủ thành Nimes, đưa bóng vào khung thành trống.

Với việc Neymar và Mauro Icardi không thể ra sân, Mbappe trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công PSG trận này.

PSG tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt ở thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công. Mãi đến phút 77, nhà á quân Champions League mới có bàn thắng thứ 2 thuộc về Alessandro Florenzi sau pha đánh đầu dũng mãnh.

Phút 83, Mbappe hoàn tất cú đúp với phong cách bứt tốc và ghi bàn hết sức quen thuộc.

Phút 88, Pablo Sarabia ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho PSG.

Tân binh trẻ Moise Kean được HLV Tuchel bố trí ra sân ngay từ đầu trên hàng công PSG.

Bình Luận