Tiền đạo người Pháp đang hứng chịu chỉ trích vì thái độ "lồi lõm" với HLV Thomas Tuchel khi bị thay ra.

Ở vòng 22 Ligue 1, Paris Saint-Germain tiếp đón Montpellier trên sân nhà. Đây là trận đấu dễ dàng dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel bởi đội khách đã bị mất người ngay phút thứ 17.

Với lợi thế sân nhà và việc đội khách bị mất người từ sớm, gã nhà giàu nước Pháp dễ dàng đè bẹp đối thủ bằng tỉ số 5-0.

Pablo Sarabia, Angel di Maria, Kylian Mbappe và Layvin Kurzawa là 4 cầu thủ điền tên lên bảng điện tử. Bàn còn lại của PSG đến khi Daniel Congre đốt lưới nhà.

Song, niềm vui 3 điểm chưa kéo dài được bao lâu thì nội bộ của nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã rơi vào trạng thái rối loạn.

Cụ thể, Kylian Mbappe đã biến bản thân trở thành tâm điểm của một cuộc mâu thuẫn sau khi anh tỏ vẻ tức giận với HLV Thomas Tuchel. Tiền đạo người Pháp cảm thấy không hài lòng vì phải rời sân ngay phút thứ 68.

Vẻ mặt tức tối của Mbappe khi trở lại trên băng ghế dự bị.

Cựu cầu thủ người Pháp, ông Kouthe Dugarry, bình luận viên của RMC Sport mới đây đã chỉ trích số 7 của PSG: "Đó là cách hành xử của một đứa trẻ hư hỏng."

"Thật đau lòng khi thấy cậu ta như thế. Anh ấy đã thiếu tôn trọng với Tuchel, và đặc biệt là với các đồng đội Cavani, Icardi ... Cavani đã ghi 200 bàn cho PSG, đã ở đó 10 năm và không bao giờ than vãn về bất kỳ điều gì. Nhưng Mbappe lại khiến huấn luyện viên của mình gặp rắc rối để tạo ra một cuộc tranh cãi."

HLV Thomas Tuchel cũng đã xoa dịu dư luận khi ông cho biết không trách cứ cậu học trò.

Đây rõ ràng là hình ảnh không đáng có đối với một tài năng trẻ như Mbappe.
Mbappe xuất sắc như thế nào?
T KHÓA: Kylian Mbappepsg
Bình Luận