Thần đồng nước Pháp biểu lộ rõ sự thất vọng khi chỉ có thể về nhì ở cuộc đua giải thưởng cá nhân cao quý.

Trong khuôn khổ vòng hạ màn Ligue 1, Paris Saint-Germain hành quân đến Stade Auguste Delaune đọ sức Reims.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng đến đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã bất ngờ dẫn trước các nhà đương kim vô địch đến 2-0. Rahman Baba dứt điểm góc hẹp mở tỷ số, còn Mathieu Cafaro tung cú sút trái phá bật tay Gianluigi Buffon đập cột dọc bay thẳng vào lưới.

Phải đến phút 59, PSG mới tìm được bàn gỡ do công Kylian Mbappe, sau pha làm tường nhạy bén của Edinson Cavani.

Mbappe chủ động đưa bóng về vạch giữa sân sớm nhất có thể.

Thế nhưng trong những phút còn lại, PSG không những chẳng thể san bằng cách biệt, mà còn phải nhận thêm trái đắng. Phút 90+4, từ đường phá bóng từ sân nhà của đồng đội, Pablo Chavarria khéo léo đánh bại thủ môn Buffon, ấn định thắng lợi 3-1.

Ống kính camera trận đấu thường xuyên ghi lại hình ảnh thất vọng của Mbappe.

Chân sút 20 tuổi vốn rất khát bàn thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh Lionel Messi của Barcelona trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng Châu Âu.

Dù thế với chỉ 1 bàn trước Reims, Mbappe đành ngậm ngùi xếp sau với 3 bàn kém hơn đội trưởng Blaugrana.

Siêu sao PSG ra dấu xin lỗi người hâm mộ sau thất bại đáng quên.

Bình Luận