Vào ngày cuối TTCN, Paris Saint-Germain đã hoàn tất việc chiêu mộ 2 tân binh hàng đầu: Mauro Icardi và Keylor Navas.

Với sự có mặt của Romelu Lukaku ở Inter Milan, Mauro Icardi không nằm còn trong kế hoạch của HLV Antonio Conte. Vì thế ra đi chính là phương án duy nhất để chân sút người Argentina cứu vãn sự nghiệp.

Vào ngày cuối TTCN, tiền đạo đến từ Nam Mỹ đã chính thức chuyển sang PSG theo dạng cho mượn. Mức phí mua đứt trong tương lai là 70 triệu euro.

Thoát khỏi "địa ngục" Inter Milan, Icardi rạng rỡ trong màu áo mới tại Paris.

Số 9 đang thuộc sở hữu của Edinson Cavani nên tân binh của PSG phải chọn áo số 18.

Ngay lập tức, cựu cầu thủ Sampdoria có buổi phỏng vấn đầu tiên ở câu lạc bộ mới. Anh phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Đó là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi, và đó là cơ hội tuyệt vời để gia nhập một CLB hàng đầu như Paris Saint-Germain. Tôi hy vọng sẽ có một cuộc sống tuyệt vời ở đây."

Ngoài Icardi, PSG đón thêm một bản hợp đồng rất đáng chú ý khác. Đó là Keylor Navas đến từ Real Madrid.

Ở chiều ngược lại, gã nhà giàu nước Pháp đồng ý để cho Alphonse Areola đầu quân cho Los Blancos.

Cũng giống Icardi, người gác đền từng 3 lần vô địch Champions League đã ra mắt đội bóng mới.

Ngôi sao người Costa Rica ngay lập tức nhận được sự chú ý ở Paris khi được NHM xin chữ ký.

Đến PSG, Navas sẽ trở thành thủ thành số 1. Anh được kỳ vọng giải quyết được bài toán trong khung gỗ ở sân "Công viên các hoàng tử".
Video ngày đầu của Navas ở Paris:
Bình Luận