Adil Rami - Kẻ nổi loạn, chuyên gia tạo scandal

Adil Rami đang tạo ra vụ bê bối lớn nhất Ligue 1 trong mùa Hè 2019. Nhà vô địch World Cup 2018 bị Marseille loại khỏi đội một vì vô kỷ luật. Thậm chí, Marseille đã đưa vụ việc lên Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) để được đơn phương hủy hợp đồng với Rami. Từ một cầu thủ được HLV quý mến, đồng đội tin tưởng, vì đâu Rami thành kẻ nổi loạn?
Adil Rami - Kẻ nổi loạn, chuyên gia tạo scandal

Lạc bước từ khi yêu “bom sex” Pamela Anderson

Rami bén duyên với cô bồ Pamela Anderson vào đầu năm 2017 tại giải đua xe Công thức 1 Monaco Grand Prix. Trung vệ 33 tuổi gây sốc khi quyết định “lái máy bay” hơn mình tới 18 tuổi. Cặp đôi từng phải trải qua rất nhiều rào cản, từ ngôn ngữ, địa lý đến khoảng cách tuổi tác và sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, ban đầu, tình yêu giúp Rami thi đấu thăng hoa trong màu áo Marseille với phần thưởng là một suất dự World Cup 2018 cùng ĐT Pháp, giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới trên đất Nga mùa Hè năm ngoái. 

Mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng xấu khi vào tháng 9/2018, Rami cầu hôn Pamela nhưng bị từ chối. Nữ diễn viên 51 tuổi cho rằng bạn trai vẫn còn nông nổi, chưa chín chắn, ham vui. Giận dỗi, trung vệ Marseille nói lời chia tay với “bom sex” và bắt đầu sa vào những cuộc tình chóng vánh, “bóc bánh trả tiền”. Dù từng nối lại quan hệ vào tháng 3/2019, nhưng cuộc sống đời tư không hạnh phúc khiến Rami bê trễ luyện tập, ham vui và hành động cảm tính. 

Rami sa sút không phanh khi “dính như sam” với người tình già Pamela Anderson
Rami sa sút không phanh khi “dính như sam” với người tình già Pamela Anderson

Nhiều lần “đá xéo” các đồng đội trong phòng thay đồ về việc “cặp bồ cặp bịch”, trễ nải tập luyện, Rami thậm chí còn tự ý bỏ đội để đi quay game show “Fort Boyard” hồi cuối tháng 5/2019. Theo nguyên tắc, cựu cầu thủ Lille khi ấy đang dính chấn thương, phải trở về Marseille để chữa trị chấn thương, nhưng anh lại không chấp hành quy định. Hiện các bên đã lôi nhau ra LFP phân xử. Rami phản pháo rằng anh vẫn còn giữ tin nhắn xin phép HLV Rudi Garcia, chứ không phải tự ý bỏ đội. Cũng cần nhấn mạnh rằng, trước đó, do chấn thương cơ bắp nên Rami đánh mất vị trí chính thức vào tay Boubacar Kamara và chỉ thi đấu đúng 3 trận ở giai đoạn lượt về Ligue 1 2018/19.

Sau khi bỏ đội đi quay trò chơi truyền hình, Rami cũng tự ý tháp tùng Pamela đến một show thời trang ở Monaco ngay trước thềm trận đấu của Marseille tại Velodrome vòng áp chót, đồng thời cũng bỏ về từ rất sớm dạ tiệc từ thiện mà Marseille tổ chức khi mùa 2018/19 kết thúc. Và cuối tháng 6 vừa rồi, người tình lớn tuổi Pamela đã chính thức nói lời chia tay với Rami, tố anh không chung thủy, gian dối ngay từ khi cả hai vẫn còn mặn nồng. Còn hiện tại, Rami phải đối mặt với việc CLB sa thải mà không được nhận bất cứ xu bồi thường hợp đồng nào (hợp đồng với Marseille kéo dài đến tháng 6/2021).

Chuyên gia gây rối

Dù kết quả vụ tranh chấp thế nào, mối tình Rami-Marseille cũng đã kết thúc. Phía CLB thực tế cũng rất muốn hất cẳng Rami, người lãnh lương cao ngất mà chỉ toàn gây rắc rối. Trên thực tế, mùa vừa rồi, Rami chỉ ra sân 16 trận tại Ligue 1, nhưng anh vẫn hưởng mức lương 300.000 euro/tháng (3,6 triệu euro/năm). Còn với Rami, trung vệ ĐT Pháp đã có 12 tháng rơi tự do từ nhà vô địch World Cup tới một kẻ quậy phá, từ những rắc rối mà cô bồ Pamela Anderson gây ra cho đến phong độ tồi tệ của Rami trên sân cỏ. Rami đang trở thành chuyên gia tạo scandal chứ không còn là cầu thủ được tin cậy.

Moscow dường như đã ở rất xa Rami. Anh đã rơi khỏi đám mây và bị cuốn trôi từ ngày rời nước Nga cách đây hơn 1 năm. Ít thi đấu, anh đánh mất luôn mọi thứ ở cả CLB lẫn ĐT Pháp. Và tất nhiên, trung vệ 33 tuổi cũng không còn là “mối liên kết tuyệt vời giữa các thế hệ, một hoạt náo viên trong phòng thay đồ hoàn hảo, một đồng đội tuyệt vời, dù chỉ là ngồi dự bị”. Buồn ở chỗ, Rami biết rõ mình đang sa sút và lún sâu trong vũng lầy nhưng lại không thể thoát ra.


“Tôi thực sự vẫn có thể thi đấu đỉnh cao, nhưng tôi lại gây thất vọng nhiều thứ. Tôi đã đánh mất mình, khiến đội bóng phiền lòng, các CĐV khó chịu, các đồng đội gặp rắc rối. Nhưng dường như đây là sự kết thúc một chu kỳ và tôi không thể thoát ra khỏi những khó khăn đang bủa vây lấy mình”, Rami từng thừa nhận như vậy trong đêm Gala trao giải các danh hiệu của Ligue 1 2018/19 hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Có lẽ, nếu Marseille thắng trong vụ việc lần này, Rami sẽ rất khó tìm kiếm một bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Rami khởi đầu mùa 2018/19 theo cách tệ hại nhất
Ngay từ vòng 2 mùa trước gặp Rennes, Rami đã phạm lỗi dẫn đến việc Marseille bị thổi phạt đền. “Tôi chậm hơn đối phương chừng 20 cm cách chấm phạt đền, và không còn cách nào khác phải phạm lỗi. Sau World Cup, tôi đã kiệt sức”, Rami cho biết sau trận đấu. Một tuần sau, hai sai lầm của trung vệ 33 tuổi này trả giá bằng 2 bàn thua của Marseille trong trận gặp Monaco.
    Bình Luận