Ben Arfa mời cả đội pizza để chọc tức BHL PSG

Tiền vệ Hatem Ben Arfa vừa xác nhận anh sẽ chia tay Paris Saint Germain vào cuối mùa. Dù không được trọng dụng ở Parc des Princes, cầu thủ 31 tuổi này vẫn giữ được sự lạc quan và còn dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc trước khi chuyển đi nơi khác.
Ben Arfa mời cả đội pizza để chọc tức BHL PSG
Ben Arfa từng chơi 32 trận cho PSG mùa trước nhưng chưa được ra sân lần nào ở mùa giải này do có vấn đề với BLĐ CLB. Thông qua mạng Instagram, Ben Arfa mới đây đã nói rõ anh sẽ không tiếp tục gắn bó với PSG khi hợp đồng giữa các bên hết hiệu lực sau vài tháng nữa: "Chuyến phiêu lưu của tôi ở PSG sắp đi đến hồi kết. Dù đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn, song tôi vẫn hạnh phúc khi được khoác áo đội bóng này".

"Tôi sẽ luôn nhớ những kỷ niệm tuyệt vời mình đã có cùng các đồng đội. Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới rất nhiều các CĐV đã luôn ủng hộ cho tôi. Nói một cách thật lòng, tôi luôn muốn được cống hiến cho PSG nếu có cơ hội", Ben Arfa kết luận.

Theo tạp chí France Football, Ben Arfa chỉ lưu luyến đồng đội chứ anh chẳng có ý định giảng hòa với BLĐ PSG. Thực tế, cựu tiền vệ Newcastle đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật trong tuần này. Anh còn định sẽ tặng bánh pizza cho đồng đội để chọc tức BLĐ PSG.

Đây là thông tin không làm ai bất ngờ bởi Ben Arfa vốn là cầu thủ có tính khí "ẩm ương". Anh từng khiến HLV Unai Emery nổi điên vì nói thẳng rằng ông này không bao giờ có thể vượt qua vòng tứ kết Champions League, sau khiở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa trước. 

Đó là chưa kể Ben Arfa còn có hành động lố bịch là nhai giọng của HLV Emery khi ông cố gắng trao đổi với các cầu thủ bằng tiếng Pháp. Đến khi Ben Arfa tuyên bố anh còn dễ gần hơn cả chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, cầu thủ này đã khiến người đàn ông quyền lực nhất PSG thực sự rất khó chịu. Al-Khelaifi bực mình tới mức ông không muốn Ben Arfa chơi cho thêm một lần nào nữa.

    Bình Luận