
Vì thế, trái ngược với sự hân hoan của hầu hết các đội bóng đứng ở nửa dưới BXH (trừ hai đội rớt hạng Amiens và Toulouse), thì CLB chủ sân Matmut-Atlantique lại vô cùng lo lắng. Đội bóng xứ sở rượu vang sẽ mất 30 triệu euro vì bóng đá nghỉ đến tháng 9.
Ngay cả khi đã thương lượng thành công giảm 30% lương cầu thủ và áp dụng chính sách “thất nghiệp một phần”, thì Bordeaux vẫn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. “Chúng tôi vẫn cần tiền mặt để tiếp tục trả lương cho đội ngũ làm công ăn lương của CLB. Và khi giải VĐQG phải đến tháng 9/2020 mới trở lại, chúng tôi sẽ mất ít nhất 30 triệu euro về tiền bản quyền truyền hình, bán vé và tiền từ các nhà tài trợ”, chủ tịch Frederic Longuepee của Bordeaux nhấn mạnh trên L’Equipe. Đấy là chưa kể tới việc các đối tác rút vốn, đòi bồi thường thiệt hại. Được biết một trong những nhà tàu trợ của đội bóng là King Street đang lăn tăn có nên tiếp tục đồng hành cùng Bordeaux hay không.
Vì thế, đội bóng xứ Gironde phải gấp rút tìm nguồn tiền mặt càng sớm càng tốt trước “vấn đề sống còn” của CLB và nhiều khả năng họ phải tính đến chuyện bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. “Để kiếm được khoảng 25-30 triệu euro lúc này, Bordeaux cần bán một vài trụ cột. Như vậy, họ sẽ đá đấm ra sao ở mùa tới?”, L’Equipe bình luận.
XEM THÊM
Mbappe cân nhắc gia hạn hợp đồng, chấm dứt tham vọng của Real
Bình Luận