
“Mối quan hệ bóng đá” giữa Pháp và Mỹ được hình thành và đánh dấu vào năm 1951 khi Joe Gaetjens đến thử vận may tại giải đấu số 1 mảnh đất hình lục lăng. Gaetjens sinh ra tại Haiti, thuộc địa cũ của Pháp, và từng ghi 42 bàn thắng sau 63 trận cho CLB Brookhattan, giành danh hiệu Vua phá lưới giải nhà nghề Mỹ rồi khoác áo ĐT Mỹ dự World Cup 1950 nổi tiếng với bàn thắng duy nhất vào lưới ĐT Anh. Pha ghi bàn này giúp ông lọt vào danh sách 100 người hùng World Cup của France Football.
Sang Pháp, Gaetjens đá cho RC Paris 4 trận, ghi 2 bàn tại giải VĐQG trước khi khoác áo Olympique Ales ở giải hạng Nhì. Nếu Gaetjens được coi là người Mỹ đầu tiên khám phá Ligue 1 thì David Regis là người đặt dấu ấn lớn nhất. Sinh ra tại Martinique (vùng lãnh thổ và hải ngoại thuộc Pháp), cựu trung vệ nổi tiếng này có 12 năm gắn bó với giải VĐQG Pháp trong màu áo các CLB Valenciennes (5 mùa), Strasbourg (3), Lens (1), Metz (4) và Troyes (1).
Trong những năm tháng rong ruổi tại Ligue 1, ông đã đá tổng cộng 201 trận, ghi 9 bàn thắng và từng 3 lần lọt vào chung kết Cúp QG Pháp, Cúp Liên đoàn và Cúp Intertoto.
Regis khoác áo ĐT Mỹ trong giai đoạn 1998-2002 và tham dự cả hai kỳ World Cup 1998 và 2002. Sau Cúp thế giới tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Regis giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và đến năm 2008 thì treo giày ở tuổi 40. Regis chia tay bóng đá Pháp 3 năm trước đó để sang Bỉ thi đấu. Và ở thời điểm ông giải nghệ, Bocanegra và Bedoya là hai cầu thủ Mỹ nổi bật nhất tại giải VĐQG Pháp.
“Rennes đã thể hiện sự quan tâm nhiệt tình nhất và tôi đã chọn đến đội bóng này thay vì gia hạn hợp đồng với Fulham. Ngoài việc Ligue 1 là một giải đấu chất lượng với nhiều cầu thủ giỏi thì cuộc sống ở vùng Bretagne là trải nghiệm tuyệt vời với tôi”, cựu thủ quân Bocanegra của ĐT Mỹ chia sẻ về lý do lựa chọn khoác áo Rennes hồi Hè 2008. Anh gắn bó 2 năm với Rennes rồi đầu quân cho St.Etienne một mùa, ra sân tổng cộng 99 trận tại Ligue 1 trước khi phiêu dạt sang Scotland, Tây Ban Nha và hồi hương năm 2013.
Trong khi đó, Bedoya chơi cho Nantes 3 mùa, ghi 11 bàn/87 trận tại Ligue 1 và từng 2 lần giành Gold Cup cùng ĐT Mỹ 2013, 2017 sau 66 lần khoác áo. Kém một chút so với hai tên tuổi nói trên là Greg Vanney. Cựu hậu vệ trái của ĐT Mỹ đã khoác áo Bastia từ tháng 1/2002 đến 2005 và chơi 60 trận tại Ligue 1. Ông hiện đang là HLV của FC Toronto.
Trong số những cái tên trên. “Thần đồng bóng đá Mỹ” Adu là người được kỳ vọng nhất. Hè 2008, ở tuổi 18, Adu khoác áo Monaco theo dạng cho mượn từ Benfica kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, vì phong độ quá kém cỏi khi chỉ đá chính 1 trận tại Cúp Liên đoàn và chơi 9 trận tại Ligue 1, Adu đã không được Monaco giữ lại.
Còn tài năng bóng đá Mỹ gần nhất tại Ligue 1 chính là Timothy Weah. Con trai của cựu danh thủ Monaco, PSG và Marseille - George Weah - trưởng thành từ lò đào tạo PSG và hiện đang khoác áo Lille. Anh từng ra mắt giải VĐQG Pháp lúc mới 18 tuổi. Weah con hứa hẹn sẽ tỏa sáng để thắp lên “ngọn lửa Mỹ” vốn đang lịm dần ở mảnh đất hình lục lăng.
Gaetjens khoác áo ĐT Mỹ nhưng không mang quốc tịch Mỹ Thành công của Gaetjens tại CLB Brookhattan đã thu hút sự chú ý của bóng đá Mỹ. Sau tuyên bố ý định trở thành công dân Hoa Kỳ, ông được xúc tiến nhập tịch nhưng khi mọi công đoạn chưa hoàn tất, Joe Gaetjens đã có mặt cùng ĐTQG nước này dự World Cup 1950 trên đất Brazil. Theo luật của Hiệp hội bóng đá Mỹ vào thời điểm ấy, Gaetjens hoàn toàn đủ điều kiện chơi cho Chú Sam. Tuy nhiên cuối cùng thì Gaetjens vẫn chưa bao giờ hoàn tất được thủ tục nhập tịch Mỹ và đến lúc qua đời (năm 1964), ông vẫn là công dân Haiti. |
XEM THÊM
Pele 'trắng' chê Neymar thua xa Messi và Ronaldo
Đội hình Monaco đoạt huy chương bạc Champions League 2004 giờ ở đâu?
Bình Luận