Tỷ phú người Anh - Sir Jim Ratcliffe có lẽ sẽ phải nghĩ lại việc mình đầu tư vào Nice là đúng hay sai sau khi CĐV CLB này có những hành động rất đáng lên án trong trận đấu với Marseille ở vòng 3 Ligue 1 2019/20.

Với sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu của Jim Ratcliffe, Nice hi vọng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Lyon và PSG trong tương lai. Nhưng ngay từ bây giờ, việc Jim Ratcliffe cần làm là chỉnh đốn lại CĐV nhà sau những việc họ đã làm ở cuộc tiếp đón Marseille vào rạng sáng nay (29/8).

Bob Ratcliffe (giữa) sẽ có nhiều chuyện để nói với em trai
Bob Ratcliffe, người anh em của ông Jim đã có mặt để theo dõi Nice thi đấu và chắc chắn có nhiều điều để nói vị tỷ phú này. Trước vòng này, Nice đang có 6 điểm sau 2 trận còn Marseille mới có 1 điểm. Đoàn quân của HLV Patrick Vieira quyết tâm đánh bại Marseille để chiếm lấy ngôi nhì bảng đang tạm thuộc về Lyon (cũng có 6 điểm như Nice).
Tuy vậy, tinh thần của dàn cầu thủ Nice bị ảnh hưởng ít nhiều từ chính CĐV nhà. Dù trận đấu vẫn diễn ra bình thường nhưng trước sự quá khích của CĐV Nice, ông Clement Turpin buộc phải cho tạm dừng trận đấu. Sau đó, Turpin đã nói chuyện với HLV Vieira trước khi kết luận trận đấu này cần phải tạm dừng trong 10 phút để dàn xếp mọi thứ. Khi đó, cuộc so tài giữa Nice và Marseille đã trôi qua được 25 phút.


Nguyên nhân khiến Turpin làm vậy vì ông nhận thấy có hàng loạt biểu ngữ, những khẩu hiệu thiếu tôn trọng giới tính thứ 3 và phân biệt chủng tộc trên khắp khán đài sân Allianz Riviera. Và để thêm phần khấn khích, họ còn đốt pháo sáng, ném đủ thứ xuống sân.
Thậm chí, các BLV cũng phải vào cuộc với thông báo: "Chúng tôi yêu cầu các CĐV hãy ngay lập tức dừng việc phân biệt chủng tộc và miệt thị người khác lại. Nếu không, trận đấu này sẽ phải dời sang ngày khác".
Trung vệ kỳ cựu Dante đã cùng một số thành viên của Nice tới nói chuyện với các fan quá khích nhằm hi vọng sẽ ngừng những việc làm đáng lên án kia. Tuy vậy, các cầu thủ cũng nhanh chóng rút lui do không những họ không thể thuyết phục mà còn bị lăng mạ ngược lại.
Sau đấy, trận đấu vẫn được tiếp tục và Marseille có bàn mở tỷ số nhờ công Benedetto ở phút 31 trước khi Cyprien gỡ hòa cho Nice vào phút 66. Đến phút 73, Dimitri Payet dứt điểm thành công trên chấm 11m, mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Dimitri Payet
Hình ảnh xấu xí cuối cùng ở trận này là khi Payet từ chối thực hiện quả đá phạt góc cho Marseille ở phút bù giờ do khu vực đó nằm trong diện nguy hiểm. Cách làm của Payet là có thể thông cảm bởi nếu anh vẫn ra đá phạt góc, có khi cựu cầu thủ West Ham sẽ phải hứng chịu những vật thể lạ.
Hiện tại, BTC Ligue 1 chưa có bất kỳ bình luận gì về vấn đề này nhưng khả năng cao là Nice sẽ phải nộp phạt số tiền lớn cùng việc thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả.
Bình Luận