Julien Stephan, tia sáng lẻ loi trong làng HLV Pháp

Cái tên Julien Stephan chưa được nhắc tới nhiều ở châu Âu nhưng tại Ligue 1, vị thuyền trưởng của Rennes hiện được xem như HLV giàu tiềm năng của bóng đá Pháp.
Julien Stephan, tia sáng lẻ loi trong làng HLV Pháp

Julien Stephan là con trai của Guy Stephan, trợ lý HLV lâu năm tại ĐT Pháp. Nhưng “con hơn cha là nhà có phúc”, vị HLV 39 tuổi đang trở thành niềm tự hào trong gia đình bóng đá giầu truyền thống này.

Mùa trước, Julien Stephan giúp Rennes chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 48 năm với chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp (đánh bại gã khổng lồ PSG). Mùa này, Rennes của Stephan lại lập kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Champions League. Khi Ligue 1 kết thúc mùa giải ở vòng 28, đội bóng vùng Bretagne xếp thứ ba với 50 điểm.

Ở tuổi 39, Stephan đã có kinh nghiệm… 12 năm cầm quân. Cựu tiền vệ PSG và Toulouse bắt đầu công tác huấn luyện ngay sau khi treo giầy vào năm 2008. Sau khi miệt mài làm bóng đá trẻ tại Chateauroux và Lorient, Stephan được kéo về Rennes vào năm 2012 để nắm đội U19.

Tại cái nôi đào tạo hàng đầu của bóng đá Pháp, Stephan trưởng thành nhanh chóng và lên nắm đội 1 Rennes kể từ tháng 12/2018 thay cho Sabri Lamouchi. Triết lý bóng đá thực dụng của Julien Stephan biến Rennes thành một đội bóng khó chịu bậc nhất Ligue 1. Mùa này, họ thủng lưới ít thứ nhì giải đấu với chỉ 24 bàn thua (chỉ nhiều hơn Reims 21 bàn thua). Rennes chỉ có 38 bàn thắng, ít hơn 6 đội khác, nhưng quan trọng là họ cán đích thứ 3 với thứ bóng đá chắc chắn, hiệu quả.

Julien Stephan thừa nhận được truyền cảm hứng từ Pep Guardiola và Juergen Klopp. Tất nhiên, vị HLV sinh năm 1980 không chạy theo lối chơi của Man City hay Liverpool. Điều mà Stephan học được từ 2 chiến lược gia lừng danh là sự hết mình với công việc và sự am hiểu chuyên sâu trong nghề.

Phương pháp huấn luyện của Stephan gói gọn trong phương châm “làm việc và làm việc”. Stephan dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu đối thủ, coi trọng việc tương tác và thấu hiểu cầu thủ. Khi Rennes chạm trán PSG tại chung kết Cúp Quốc gia Pháp mùa trước, Stephan tin rằng ông hiểu điểm mạnh yếu của từng cầu thủ PSG không khác nào với cầu thủ Rennes. 

Từ khi 7, 8 tuổi, Julien Stephan đã theo cha tới các buổi tập, các trận đấu mà Guy Stephan làm HLV. Đam mê huấn luyện đã ngấm vào Julien từ khi còn nhỏ và được cha rèn giũa, bồi đắp. Tuy nhiên, vị trợ lý HLV 63 tuổi của ĐT Pháp rất tiết kiệm lời khen dành cho con trai: “Julien mới làm việc tại Ligue 1 được hai mùa giải. Nó còn quá nhiều thứ để học. Julien cần cảnh giác với những lời khen và không nên đốt cháy giai đoạn”.

Hợp đồng của Julien Stephan tại Rennes vẫn còn tới tháng 6/2022. Đội bóng Bretagne là bệ phóng lý tưởng cho Stephan bay tới những chân trời xa hơn.

Mài giũa Dembele

Một trong những học trò ưu tú của Julien Stephan là Ousmane Dembele. Cầu thủ của Barcelona đã có khoảng thời gian dài khoác áo các đội trẻ Rennes dưới sự uốn nắn của Stephan. “Tôi không hiểu tại sao Dembele chấn thương nhiều như vậy tại Barcelona. Thời tại Rennes, cậu ấy không bao giờ chấn thương. Cậu ấy chơi ở cường độ rất cao mà không gặp bất kỳ trục trặc nào về cơ bắp”, Stephan nói về học trò cũ. 

XEM THÊM

Vì sao Mbappe giành giải vua phá lưới Ligue 1 dù không ghi nhiều bàn hơn tiền đạo Monaco?

Sự thật đằng sau vụ Neymar trả đũa Haaland ở Champions League được hé lộ

Mẹ Neymar gây sốc khi cặp kè với 'phi công' mê Real kém con trai 6 tuổi

    Bình Luận