SAU 3.381 ngày rời xa Ligue 1 (ngày 15/5/2010 sau trận Lorient-Lille), Laurent Koscielny đã có trận ra mắt trong màu áo Bordeaux. Cựu trung vệ Arsenal chơi khá tốt ở vòng 2 trong vai trò chỉ huy hàng thủ ba người của đội bóng xứ rượu vang.

Ngay từ đầu trận, HLV Paulo Sousa đã bố trí cầu thủ 33 tuổi này đá ở giữa hai trung vệ còn lại là Mexer và Pablo. Với vốn kinh nghiệm gần 10 năm chơi bóng ở Premier League trong màu áo Arsenal cũng như những năm tháng chinh chiến tại các Cúp châu Âu, Koscielny giúp hàng thủ Bordeaux tự tin và hóa giải được nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm của đối thủ, đặc biệt là bộ đôi tấn công Gaetan Laborde và Andy Delort.
Vẫn lối đá dũng mãnh, khả năng không chiến tốt và đọc tình huống nhanh nhạy, Koscielny đã gia tăng chất thép và chiều sâu phòng thủ cho đội chủ sân Matmut-Atlantique. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của cựu trung vệ Arsenal cũng khiến sức hút các trận đấu của Bordeaux tăng lên đáng kể. Trước cuộc đón tiếp Montpellier, đã có hơn 35.000 người đến mua vé vào sân Matmut-Atlantique chỉ trong vòng một giờ từ khi các quầy bán vé mở cửa.
“Ngày mà Koscielny chính thức ký hợp đồng, vé cả mùa được bán tăng 35%, tới ngày thứ hai tăng thêm lên 25% và 15% cho ngày thứ ba. Và mặc dù chỉ xếp hạng 14 ở Ligue 1 mùa trước, nhưng đã có tới 10.600 người đặt mua vé cả mùa của Bordeaux mùa này. Con số này đã nhiều hơn 20% của mùa trước”, tờ L’Equipe tiết lộ. Rõ ràng, với một cái tên chất lượng và giàu sức hút như Koscielny, Bordeaux đã có một cú hích cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hy vọng với những thành công cùng Arsenal, Koscielny sẽ tiếp tục tỏa sáng cùng Bordeaux!
Koscielny rất có duyên với Montpellier Cũng đúng ngày 18/8 của 10 năm về trước, và cũng trong trận gặp… Montpellier ở vòng 2 giải VĐQG Pháp 2009/10, cầu thủ trẻ tân binh của Lorient đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ligue 1. Đó là trận hòa 2-2. Sau 10 năm, Koscielny cũng có trận đầu tiên trở lại giải đấu số 1 mảnh đất hình lục lăng gặp Montpellier (1-1). |
Bình Luận